Trong những ngày nắng nóng cao điểm của Hà Nội, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mặc cho cái nắng, nóng gay gắt, CBCS Trung đoàn 375 – Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vẫn luôn chắc tay súng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, kiên trì bám trụ mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn mục tiêu bảo vệ; tận tình đón tiếp, hướng dẫn nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chúng tôi có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình lúc 12h00, ngày 27/5/2026, khi nhiệt độ thực tế ngoài trời là 70 độ C, nhựa đường trên các bề mặt bê tông bắt đầu chảy nhão do nắng nóng thì tại các chốt gác của đơn vị, CBCS Trung đoàn 375 vẫn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ.
Thượng sĩ Trần Bình Minh cho biết: “Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng từng cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ vẫn giữ vững lễ tiết, tác phong, kiên trì tận tụy với nhiệm vụ vinh quang được giao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân trong lòng nhân dân và du khách về viếng Bác”.
Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của CBCS khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Chỉ huy các cấp, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Trung đoàn đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, trao nước uống và những phần quà ý nghĩa tới CBCS tại các vị trí thực hiện nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Sỹ Hà – Phó Trung đoàn trưởng cho biết: “Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng sẽ tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.