Bé trai tự kỷ 3 tuổi chết thảm sau khi đi bộ 19 km để trị bệnh

ANTĐ - Tin tưởng vào phương pháp điều trị bệnh tự kỷ, một người mẹ tại Trung Quốc đã yên tâm gửi con mình vào một bệnh viện tư nhân ở Quảng Châu nhưng cuối cùng lại khiến cậu bé chết tức tưởi vì phải đi bộ 19km trong ngày.

Câu chuyện đau buồn này xảy ra tại trung tâm chữa trị và phục hồi trẻ tự kỷ Tiandao Zhengqi ở Quảng Châu, Trung Quốc. Cô Zhang Wei, từ Đan Đông, Liêu Ninh đã gửi cậu con trai 3 tuổi Jiajia của mình vào bệnh viện tư nhân trên để điều trị bệnh tự kỷ.

Khi sinh ra, Jiajia đã không được bình thường như những đứa trẻ khác. Cậu chỉ có thể nói vài từ đơn giản, đôi khi không thể diễn đạt sẽ dẫn đến tuyệt vọng đập đầu hoặc cắn lưỡi.

Sau khi Jiajia được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ tại một bệnh viện Bắc Kinh, Zhang đã tìm kiếm các phương pháp chữa bệnh cho con.
Bé trai tự kỷ 3 tuổi chết thảm sau khi đi bộ 19 km để trị bệnh ảnh 1Zhang đau buồn vì cái chết con trai, cô cho biết sẽ kiện trung tâm này

Zhang đã nghe được tên tuổi của Xia Dejun – giám đốc trung tâm Tiandao Zhengqi và đọc qua các phương pháp chữa bệnh tự kỷ của trung tâm cũng như các trường hợp thành công tại đây.

Hy vọng may mắn cũng đến với con mình, Zhang đã đặt một gói điều trị trong 3 tháng với giá 31.200 nhân dân tệ cho Jiajia, bắt đầu từ tháng 3-2016. Trong quá trình điều trị, trung tâm không cho phép cha mẹ được gặp gỡ con cái, họ chỉ được phép trao đổi tình hình qua một nhóm chat riêng trên Wechat. 

Bé trai tự kỷ 3 tuổi chết thảm sau khi đi bộ 19 km để trị bệnh ảnh 2Trước khi chết, Jiajia đã phải mặc quần áo dày, đi bộ 19km

Vào ngày 26-4-2016, Zhang đã nhận được một cuộc điện thoại từ trung tâm thông báo cái chết của con trai. Ngay lập tức cô đã lặn lội xuống bệnh viện tư nhân để nhận thi thể con.

Trong một bài viết đăng tải lên mạng xã hội Wechat vài ngày sau đó, Zhang đã nói rằng gần như cô không thể nhận ra được con trai mình, sau thời gian điều trị tại bệnh viện này. “Jiajia nhợt nhạt, gầy gò và có nhiều vết xước trên cơ thể”, Zhang viết.

Không khó để bà mẹ trẻ nhận ra được sự thật khủng khiếp sau cái chết tức tưởi của đứa bé. Nhiều nguồn tin tại địa phương nói rằng, vào ngày Jiajia qua đời, cậu bé đã phải mặc nhiều quần áo và đi bộ 10km sau bữa ăn sáng, chiều dậy cậu tiếp tục phải đi thêm 9km quanh bệnh viện.
Bé trai tự kỷ 3 tuổi chết thảm sau khi đi bộ 19 km để trị bệnh ảnh 3Trung tâm trị bệnh tự kỷ cho trẻ bằng cách bắt trẻ đi bộ và ăn uống kham khổ

Đáng ngạc nhiên hơn, những việc mà Jiajia phải làm trước khi chết được coi là “thần dược” chữa bệnh của trung tâm Tiandao Zhengqi. Bệnh viện tư nhân này cũng tự tin quảng cáo phương thức chữa bệnh của mình lên mạng xã hội.

Xia – giám đốc bệnh viện tin rằng bệnh tự kỷ có liên quan trực tiếp đến việc trẻ em lười biếng, ỷ lại và hư hỏng nên chọn cách bắt trẻ em đi bộ 10 -20km mỗi ngày để điều trị.

Trước đó, nhiều hình ảnh trực tuyến về các buổi điều trị của Tiandao Zhengqi cũng được đăng tải lên mạng xã hội, cho thấy các nhân viên y tế buộc trẻ em vào một sợi dây, bắt chúng mặc nhiều quần áo và đi bộ. Chưa kể, chế độ ăn uống của trẻ em bị bệnh cũng vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có một chút rau, cơm và hoa quả.

Dù chữa xác nhận chính xác được nguyên nhân cái chết của Jiajia nhưng cách điều trị thiếu khoa học của trung tâm trên khiến nhiều phụ huynh Trung Quốc hoang mang.

Hình ảnh điều trị cho trẻ tự kỷ trong trung tâm được đăng tải lên mạng xã hội

Sau cái chết của Jiajia, cô Zhang cho biết sẽ kiện trung tâm này và yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành điều tra tính hợp pháp của nó.

Theo Global Times, trung tâm Tiandao Zhengqi không đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền và tổ chức không theo bất cứ quy định nào của ngành.

Có một điều đáng lạ là những trung tâm kiểu như thế này không còn gì là mới ở Trung Quốc. Tương tự như nhiều bệnh viện tư nhân bất hợp pháp khác, Tiandao Zhengqi hoạt động không dựa trên cơ sở khoa học y tế, chữa bệnh theo quan điểm sai lệch.

Ở Trung Quốc, từng có trường hợp bệnh viện tư nhân chữa bệnh đồng tính bằng cách gây sốc điện cho bệnh nhân với ý nghĩa cho rằng, sốc điện sẽ xua đuổi “căn bệnh đồng tính” ra khỏi người bệnh nhân.

Hiện tại cái chết của Jiajia vẫn đang được điều tra, trung tâm Tiandao Zhengqi đã tạm thời đóng cửa và gửi trả tất cả trẻ em đang điều trị ở đây về với gia đình.