Bé trai một tuổi bị bố "để quên" trên ôtô suốt 8 tiếng đồng hồ

ANTĐ - Một người đàn ông sống tại New York đã "bỏ quên" cậu con trai một tuổi của mình trên xe ôtô suốt tám giờ đồng hồ trong thời tiết giá lạnh, và chỉ đến khi người vợ gọi điện thoại hỏi thì anh ta mới "nhớ ra" cậu con trai vẫn đang ở trong xe.
Cảnh sát ở vùng ngoại ô Albany - Colonie (New York - Mỹ) cho biết, người đàn ông này đã "quên" không đưa con trai mình tới nhà trẻ và vì vậy cậu bé này vẫn tiếp tục ngồi yên trên ghế sau của xe hơi khi cha cậu đỗ xe bên ngoài văn phòng làm việc của mình.
Giới chức trách cho biết người đàn ông chỉ nhận ra sự đãng trí nghiêm trọng của mình khi anh ta nhận được cuộc điện thoại từ người vợ vào 4 giờ chiều để hỏi tình hình của cậu con trai. Ngay lập tức anh ta đã gọi xe cứu thương và đưa cậu bé tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát cho biết sức khỏe của cậu bé trai này vẫn bình thường mặc dù nhiệt độ trong xe chỉ khoảng 15 độ C.
Sau vụ việc này, ông bố đãng trí đã phải chịu một khoản tiền phạt cho sự việc nghiêm trọng này.