Được sinh ra chưa đến một ngày tuổi, Jasmine Carr đã trở thành người nhỏ tuổi nhất thực hiện cuộc phẫu thuật tim. Hiện bé Jasmine Carr đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Newcastle’s Freeman nước Anh. Bố mẹ của em hy vọng đứa con nhỏ của mình sẽ được bình phục và trở về nhà vào tháng 4.
Jasmine Carr khi sinh ra nặng 2.6 cân khi mẹ em mang thai ở tuần 37, với kích thước trái tim chỉ nhỏ bằng hạt dẻ. Ngay sau khi được sinh, Jasmine Carr được đưa thẳng đến phòng cấp cứu. Mẹ của em cho biết: “Các bác sĩ nói rằng con của tôi chỉ có 15% cơ hội sống sót trước khi phẫu thuật, đó là điều đau lòng nhất mà người mẹ phải nghe về đứa con của mình. Chờ đợi cuộc phẫu thuật hoàn thành là khoảng thời gian nặng nề nhất trong cuộc đời của tôi.”
Cuộc phẫu thuật đã diễn ra trong 11 tiếng đồng hồ vào tháng 9 năm ngoái , nhằm giúp phần tim bên phải của Jasmine Carr sẽ được thay thế để hoạt động cho phần tim bên trái không phát triển. Sau khi được mổ, Jasmine Carr vẫn phải nằm trong điều kiện chăm sóc đặc biệt trong vòng 3 tháng, đề phòng tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Hiện giờ, các bác sĩ và gia đình đã hoàn toàn yên tâm về sự bình phục của Jasmine Carr. Em sẽ được phẫu thuật thêm trong năm nay để mở rộng động mạch. Bố mẹ hy vọng Jasmine Carr sẽ được trở về nhà vào vài tháng tới ở Newton Aycliffe, Co Durham, Anh.
Anh James, 29 tuổi, làm nghề lái xe đã phải bỏ việc khi con gái bị bệnh. Anh cho biết: “Khi tôi được ôm con gái trong tay, đó thực sự là một điều kỳ diệu. Cô bé sắp được trở về ngôi nhà của mình, và chúng tôi sẽ mở một bữa tiệc nhỏ để ghi nhớ sự kiện đặc biệt này.”
Paddy Walsh, một y tá chuyên khoa tim tại bệnh viện Newcastle, cho biết tiến sĩ Asif Hasan và ê kíp mổ cho Jasmine Carr là một trong những đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật tốt nhất ở Anh. Trước đây, em bé sơ sinh Rudy Maxwell-Jones đã được phẫu thuật tim tại Bệnh viện trẻ em Birmingham vào tháng Bảy khi mới ra đời được 36 tiếng.