Bé Phi được về nhà mới

ANTĐ - Sáng nay, 24-2 tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đã tổ chức đưa cháu Nguyễn Thục Phi về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
Bé Phi được về nhà mới   ảnh 1
Bé Phi buồn khi phải chia tay với đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện


Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết sức khỏe của cháu Phi đã hồi phục sau một thời gian điều trị. 

Ông Trương Đình Đức – Phó Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tạm thời sẽ đưa cháu Phi về Trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc và cho cháu tiếp tục học. Sau khi xét xử vụ án hành hạ cháu thì sẽ tiếp tục tính chuyện cháu sau này ở đâu.

Bé khóc không muốn rời xa y, bác sĩ đã chăm sóc bé những ngày qua

Rất nhiều y, bác sĩ, cán bộ CAH Nghĩa Hành trong những ngày qua đã luôn bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ cháu Phi cũng có mặt để tạm biệt bé Phi. Tuy thời gian không dài điều trị trong Bệnh viện, nhưng sự thương yêu, gần gũi của tất cả những người trong Bệnh viện đã giúp bé quên đi tâm trạng hoản loạn, sợ hãi một thời gian sống trong “địa ngục” của người cha mẹ nuôi.

Từng phòng bệnh khoa răng, hàm mặt, từng bệnh nhân, người thân gia đình chăm nuôi bệnh nhân, đã quá đỗi thân thuộc với em. Giờ phải chia tay về nhà mới, bé Phi không khỏi xúc động và không nỡ rời xa.


Các bé gái ở Trung tâm ra đón bé Phi

Đến khoảng 10h, xe ô tô đưa bé Phi về đến Trung tâm bảo trợ xã hội. Tại đây các cán bộ, nhân viên và hàng chục em nhỏ của Trung tâm đã vui mừng chào đón em Phi. Bé Phi được bố trí một phòng ở khang trang cùng một số bé gái cùng lứa tuổi. Trung tâm cũng đã làm việc với một trường tiểu học trong thành phố bố trí cho bé tiếp tục theo học lớp 3.

Theo lãnh đạo xã Hành Trung cho biết, hiện có hàng chục người khắp cả nước gửi quà, tiền về cho bé Phí với số tiền trên 60 triệu đồng.