Bề ngoài không nói lên giá trị thực

ANTĐ - Thời Ai Cập cổ đại có một nhà hiền triết rất nổi tiếng là Zun-Nun, ông được mọi người kính trọng về sự hiểu biết và phong cách sống giản dị, gần gũi, ông thường ăn mặc rất đơn giản với những bộ quần áo cũ kỹ và lỗi thời. Một lần, một cậu học trò của ông hỏi: “Thưa thầy, con thấy trong thời đại ngày nay người ta thường chú trọng đến trang phục, người ta đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, vậy mà thầy một người rất được kính trọng sao lại ăn mặc xuề xòa như vậy?”. 

Zun-Nun mỉm cười, ông rút chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay ra đưa cho cậu học trò và nói: “Ta sẽ trả lời câu hỏi của con nhưng trước hết hãy làm giúp ta một việc, con cầm chiếc nhẫn này ra chợ và bán lấy một đồng vàng mang về đây cho ta”. Cậu học trò tần ngần vì thấy chiếc nhẫn méo mó, cũ bẩn nhưng nghe lời thầy cậu vẫn mang ra chợ. Cậu đi một vòng quanh chợ, hỏi từ những người thương lái gia súc, người bán đồ dệt may đến những người bán rau, bán cá… nhưng chẳng ai đồng ý mua chiếc nhẫn với giá một đồng vàng. Cậu học trò quay về, Zun-Nun với nụ cười khôn ngoan trên môi nói: “Bây giờ con hãy đến cửa hàng vàng trong phố đưa chiếc nhẫn ra cho họ, không cần nói giá, chỉ cần nghe xem họ trả bao nhiêu”. Cậu học trò làm theo lời thầy dặn và khi quay về, với khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ, cậu nói: “Thưa thầy, cửa hàng vàng họ trả một nghìn đồng vàng cho chiếc nhẫn này”. Lúc này Zun-Nun mới nói khẽ: “Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của con đấy. Quần áo không thể nói lên giá trị của một con người, như chiếc nhẫn con vừa mang đi, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nói lên giá trị thực của nó”

Đừng đánh giá con người chỉ qua dáng vẻ bên ngoài mà hãy nhìn vào bên trong tâm hồn họ. Bạn cần có thời gian nhất định, không thể vội vàng. Một cái nhìn thật sâu sắc, thật khách quan giúp bạn không đánh giá sai và để mất đi những con người quý giá.