Vĩnh Long

Bé gái 8 tuổi chết trong bao tải, nghi bị hàng xóm hãm hiếp

ANTĐ- Không thấy bé gái đâu, người thân tỏa nhau đi tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện cháu bé đã tử vong trong một bao tải.  

Ngày 6-8, Công an huyện Bình Tân, Vĩnh Long, cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ nghi can Phạm Văn Mười (SN 1973, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, chiều 6-8 gia đình không thấy bé Phạm Ngọc Bích (8 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) ở nhà nên tỏa ra đi tìm kiếm. Trong lúc đi tìm, ông Diệp Anh Khoa (anh họ của bé Bích) phát hiện ông Nguyễn Văn Mười (SN 1973, người hàng xóm) từ trong nhà chạy ra  ngoài với vẻ mặt hốt hoảng.

Nghi ngờ, ông Khoa vào trong kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bé Bích nằm chết ở trong bao tải. Vụ việc được trình báo Công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Mười đã bị Công an bắt giữ khi đang lẫn trốn dưới gầm xe tải cách hiện trường gây án vài trăm mét. Theo người dân cho biết, bé Bích bị kẻ xấu hãm hiếp rồi ra tay sát hại.

Một số người dân còn cho biết, chiều cùng ngày thấy cháu Bích vẫn còn ngồi chơi với đứa em trai nhưng sau đó không thấy cháu đâu nên chia nhau đi tìm kiếm. Khi mọi người hỏi Mười về cháu Bích thì ông này không trả lời mà bỏ chạy.

Hàng xóm cho biết thêm, ông Mười thường xuyên nhậu nhẹt và hay chửi mắng hàng xóm vô cớ.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.