Bé gái 6 tuổi bị hãm hiếp dã man ngay tại sân ga

ANTĐ - Một bé gái Trung Quốc 6 tuổi vừa bị xâm hại tình dục ngay gần sân ga Nam Xương, Giang Tây sáng 25/7, bộ phận sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng.

Bé gái Tiểu Lệ được đưa tới cấp cứu tại Trung tâm bà mẹ trẻ em tại Bệnh viện Cửu Tứ. Sau phẫu thuật, bé vẫn mê man, gương mặt xanh xao thiếu máu. Tiểu Lệ được chuyển tới vào khoảng 7h ngày 25/7 trong tình trạng âm đạo chảy nhiều máu. Cô bé liên tục kêu khóc. Do quá sợ hãi và đau đớn, bệnh nhân hoảng loạn tinh thần. Bác sĩ vừa đụng tay khám, Tiểu Lệ liền co rúm người phòng vệ. Sau nhiều phút khuyên nhủ, cô bé mới cho tiêm thuốc mê và tiến hành phẫu thuật.

Trải qua những giờ phút khủng khiếp, gương mặt của Tiểu Lệ vẫn phảng phất sự đau buồn. Theo kết quả khám nghiệm, toàn bộ âm đạo của bé gái đã bị rách, dẫn tới mất máu quá nhiều, tầng sinh môn giữa âm đạo và hậu môn cũng bị rách nghiêm trọng. “Thật tàn nhẫn!”, bác sĩ Phan thốt lên phẫn nộ.

Xuất thân của nạn nhân hiện vẫn khá mơ hồ, ngoài thông tin cô bé là người Nam Xương, độ 6 tuổi. Theo bác sĩ Phan, ca phẫu thuật chỉ để khâu các vết rách tại âm đạo và nối liền phần thủng tại tầng sinh môn của Tiểu Lệ. Nhưng những vết thương này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khảnăng sinh sản của cô bé khi trưởng thành. Do không liên lạc được với người nhà, bệnh viện đã cử nhân viên chăm sóc, động viên tinh thần cho Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ vẫn mê man sau ca phẫu thuật
Tiểu Lệ vẫn mê man sau ca phẫu thuật

Một cô bé 6 tuổi còn quá bé dại, vì sao lại một thân xuất hiện nơi sân ga lúc sáng sớm? Kẻ nào đã nhẫn tâm hại đời cô bé tới mức thô bạo như vậy? Dư luận Trung Quốc đang dấy lên hàng loạt những câu hỏi xoay quanh câu chuyện đau lòng của Tiểu Lệ. Ai ai cũng rớt nước mắt thương cảm cho số phận éo le của bé gái này.

Một người dân tại trụcđường Nhị Thất, nơi xảy ra vụ án, cho biết, Tiểu Lệ lang thang tại đây khoảng hai, ba ngày nay. Buổi tối cô bé ngủ trên sân ga. “Vào khoảng 4-5h ngày 25/7, một đồng nghiệp của tôi trông thấy gã đàn ông mặc áo vàng, trạc 30 tuổi vác cô bé lên vai rồi chạy vội về phía đường Nhị Thất Nam. Do trời còn chưa sáng rõ, nên ngoại hình kẻ này thế nào chúng tôi cũng không rõ. Nhưng tên này hay lảng vảng gần sân ga”, nhân chứng này cho hay.

Cũng có thông tin rằng cha mẹ cô bé đã qua đời, hiện Tiểu Lệ sống với bà nội. Do hoàn cảnh giađình khó khăn, cơm không đủ ăn, Tiểu Lệ dăm ba bữa lại lui tới sân ga kiếm sống.

Ông Vương, một người bánđồ ăn vặt gần khách sạn Tân Thiên Địa trên trục đường Nhị Thất, cho biết, khoảng 6h ngày 25/7, cô bé xuất hiện trong bộ dạng đầy máu me, chân đứng không vững. Nhiều người muốn giúp đỡ liền mua chút đồ ăn, nhưng Tiểu Lệ vội vàng bỏ chạy. Một người hảo tâm liền túm lại, rồi gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.