Bé gái 12 tuổi giấu bố mẹ giúp “yêu râu xanh” trốn trong phòng ngủ

ANTĐ - Một người thanh niên 25 tuổi là Leigh Arense ở London, Anh đã trốn trong phòng ngủ của một cô bé và quan hệ với cô trong hai ngày mà bố mẹ cô bé không hề biết gì.

Leigh vốn là kẻ không có nghề nghiệp, anh ta lên mạng và vào các phòng chat, tìm kiếm những cô bé nhẹ dạ để gạ tình qua mạng. Khi được sự đồng ý của cô bé đó, anh ta đã đi tới Cambridgeshire, nơi cô bé đó sống, lẻn vào phòng cô gái và quan hệ với cô bé.

Anh ta khai với cảnh sát rằng, mình không hề biết cô bé đó 12 tuổi, anh ta tưởng nạn nhân đã 14. Trong hai ngày trốn trong phòng ngủ của cô gái, mỗi khi mẹ cô ta lên thì người đàn ông này nấp sau cánh cửa hoặc chui xuống gầm giường.

Leigh Arense

Anh ta cho biết, khi mẹ cô bé lên, nhìn thấy con gái mình đang hút thuốc, bà ta nói rằng: “Con không được phép hút thuốc khi mới 12 tuổi”, anh ta mới tá hỏa rằng “người tình bé nhỏ” của mình mới 12 chứ không phải 14.

Sau đó anh ta rời khỏi ngôi nhà này để trở về London, nhưng trên đường về anh ta cũng đã kịp “gạ gẫm” một cô bé khác đi theo mình, khiến cho bố mẹ cô bé phải đăng tin tìm con mất tích.

Sau đó bố mẹ của cô bé đầu tiên phát hiện ra điều bất thường trong phòng con gái, sau khi tra hỏi họ biết được sự thật và báo cảnh sát.

Trên tòa anh ta khăng khăng nói rằng các nạn nhân đều không nói tuổi thật của họ nên anh ta mới làm vậy. Quan tòa đã rất phẫn nộ với lời ngụy biện này và đã xử anh ta 4 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.