Bê bối khiến nữ Bộ trưởng Giáo dục và Trẻ em Iceland phải từ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một vụ bê bối chấn động Iceland khiến bà Asthildur Loa Thorsdottir - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Trẻ em phải từ chức. Câu chuyện bắt nguồn từ lời thú nhận của nữ Bộ trưởng về mối quan hệ bí mật với một thiếu niên 36 năm trước và họ đã có con chung.
Bà Asthildur Loa Thorsdottir

Bà Asthildur Loa Thorsdottir

Hãng thông tấn RUV của Iceland đã phát hiện ra mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ này và đưa tin vào ngày 20-3 vừa qua. Khi vụ việc được công khai, áp lực buộc bà Thorsdottir phải từ chức ngày càng tăng. Sau cuộc phỏng vấn vào cuối tuần trước, nữ Bộ trưởng (58 tuổi) buộc phải thừa nhận tất cả. Trong một cuộc trả lời báo chí, Thủ tướng Kristrun Frostadottir gọi đây là “một vấn đề nghiêm trọng”. Các cuộc điều tra dự kiến sẽ sớm được tiến hành.

Bà Thorsdottir cho biết, cuối những năm 1980, khi mới 22 tuổi và là cố vấn trong một nhóm tôn giáo, bà đã có mối quan hệ với một thiếu niên 15 tuổi tên là Eirikur Asmundsson. Hai người lần đầu gặp nhau tại giáo đoàn Tru og Lif (Đức tin và cuộc sống) ở Kopavogur. Eirikur khi đó tham gia nhóm vì gặp phải một số khó khăn ở nhà. Hiện nay đã 51 tuổi, ông Eirikur cho biết, mối quan hệ nảy sinh ngay sau khi ông gia nhập giáo đoàn và cả 2 đã có con vào năm ông 16 tuổi. Luật pháp Iceland cấm quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi, vi phạm luật có thể bị phạt tù tối đa 3 năm. Mặc dù mối quan hệ của họ là bí mật vào thời điểm đó, nhưng Eirikur đã có mặt khi đứa con của họ chào đời và thỉnh thoảng liên lạc trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, các chuyến thăm của ông trở nên thưa dần do khó khăn về tài chính, thiếu sự hỗ trợ và điều kiện đi lại khi phải sống ở nhiều thành phố khác nhau. Ông Eirikur cũng nói rằng, mặc dù bà Thorsdottir ban đầu cho phép ông thăm con, nhưng sau khi kết hôn với người đàn ông khác, bà đã hạn chế quyền này của ông. Để tìm kiếm sự giúp đỡ, ông đã nộp đơn lên Bộ Tư pháp cũng như nhờ sự giúp đỡ của nhà thờ để có thể gặp con trai. Các tài liệu mà hãng RUV thu thập được xác nhận những nỗ lực của ông Eirikur. Cuối cùng ông vẫn được phép thăm con tại nhà vợ chồng bà Thorsdottir 2 giờ mỗi tháng, nghĩa là chỉ 1 ngày mỗi năm. Mặc dù vậy, ông vẫn đưa tiền cấp dưỡng nuôi con trong 18 năm.

Một người họ hàng của ông Eirikur đã đệ đơn liên quan đến vụ việc lên Văn phòng Thủ tướng vào tuần trước. Bà Thorsdottir sau đó đã được thông báo về vụ việc cũng như danh tính của người nộp đơn. Theo RUV, nữ Bộ trưởng được cho là đã liên lạc trực tiếp với người này và đã đến nhà của họ. Trong cuộc phỏng vấn, bà thừa nhận rất buồn về chuyện này. “Đã 36 năm trôi qua. Rất nhiều thứ thay đổi trong thời gian đó và chắc chắn tôi sẽ giải quyết vấn đề này theo cách khác” - nữ Bộ trưởng chia sẻ.

Theo tờ Visir, nữ Thủ tướng Kristrun Frostadottir cho hay, bà chỉ biết chi tiết về vụ việc sau khi cuộc phỏng vấn gây chấn động được phát sóng. Thủ tướng Kristrun Frostadottir gọi đây là “vấn đề nghiêm trọng” và ngay lập tức triệu tập nữ Bộ trưởng đến văn phòng vào ngày 21-3. Tại đây, bà Thorsdottir đưa ra quyết định từ chức. “Chúng tôi biết tin tức hiện nay như thế nào. Những vấn đề như thế này sẽ được đưa ra thảo luận liên tục và chính phủ sẽ không thể yên ổn” - bà Thorsdottir phát biểu với hãng thông tấn Iceland.

Mặc dù từ chức Bộ trưởng Giáo dục và Trẻ em, nhưng bà Thorsdottir không có ý định rời Quốc hội. Bà cho biết mối quan hệ này là một sai lầm mà mình mắc phải khi còn trẻ và không muốn nó là lý do khiến mọi người quên đi những gì bà đã đóng góp cho Bộ Giáo dục và Trẻ em. “Vấn đề cá nhân từ 36 năm trước không nên làm lu mờ công việc quan trọng mà chính phủ đang thực hiện, cũng như chức trách mà tôi đã thực hiện trong Bộ Giáo dục. Tôi vô cùng hối tiếc vì phải để nó dang dở” - bà Thorsdottir nói với truyền thông Iceland.

Được biết bà Asthildur Loa Thorsdottir mới nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Trẻ em vào ngày 21-12-2024. Việc từ chức của bà có hiệu lực từ ngày 23-3-2025, sau khi được Tổng thống Iceland xác nhận.