Bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc ở trạm y tế xã

ANTĐ - Sáng ngày 11-12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã xuống làm việc với Trung tâm y tế huyện Ba Tơ và Trạm y tế xã Ba Ngạc về trường hợp cháu Q. (3 tháng tuổi) tử vong sau khi uống thuốc. 
Theo báo cáo sự việc, khoảng 8h ngày 10-12, chị Phạm Thị Nun (34 tuổi, ở thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ) đưa con gái là Phạm Thị Q., hơn 3 tháng tuổi đến Trạm y tế xã Ba Ngạc để khám bệnh. Tại đây, ông Đinh Quang Thành, Trưởng trạm y tế xã Ba Ngạc và bà Đinh Thị Diệp Minh, nữ hộ sinh trung học trực tiếp khám bệnh cho cháu Phạm Thị Q..

Sau khi chẩn đoán cháu Q. bị viêm phế quản, ông Thành chỉ đạo nữ hộ sinh Minh lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cháu Q., đồng thời kê đơn thuốc điều trị. Vừa cấp thuốc, bà Minh vừa hướng dẫn cho chị Nun cách sử dụng thuốc rồi cho về nhà.

Bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc ở trạm y tế xã ảnh 1
Chị Nun đau đớn thẩn thờ trước cái chết của cháu Q.


Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, chị Nun phát hiện cháu Q. hôn mê. Gia đình vội đưa cháu đến nhà bác sĩ Hồ Thị Mai (34 tuổi, ở thôn K’Rên xã Ba Ngạc), cán bộ của Trạm y tế xã Ba Ngạc, để điều trị. Tiến hành thăm khám, bác sĩ Mai phát hiện cháu Q. đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CAH Ba Tơ và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc, đồng thời thu giữ các loại thuốc Trạm y tế xã Ba Ngạc cấp cho cháu Q. uống. CAH Ba Tơ cũng phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Hiện Phòng kỹ thuật hình sự đã thu mẫu gửi Viện pháp y Quốc gia và Viện khoa học hình sự Bộ Công an để làm rõ nguyên nhân cháu Q. tử vong.

Bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc ở trạm y tế xã ảnh 2
Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình chị Nun


Trong ngày 10 và 11-12, hàng xóm, người thân tập trung đông tại nhà chị Nun để chia buồn gia đình. Chị Nun và chồng là anh Phạm Văn Thí (36 tuổi) lấy nhau được 15 năm và sinh được 2 người con. Đứa con đầu là cháu Phạm Thị H. (14 tuổi) đang học lớp 7. Sau khi sinh cháu đầu, phải hơn 10 năm sau 2 vợ chồng sinh tiếp cháu Phạm Thị Q. Cuộc sống hàng ngày ngoài dựa vào sào ruộng, 2 vợ chồng hết làm thuê nhổ mì đến róc vỏ keo, rất nghèo khó.