Vòng 4 Bundesliga:

Bayern thẳng tiến, Dortmund ngã ngựa

ANTĐ - Tối 22-9, Bayern Munich tiếp tục khẳng định sức mạnh số 1 của ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Schalke 04. Trong khi đó, ĐKVĐ Dortmund bất ngờ thất thủ 2-3 trên sân của đội bét bảng Hamburger.

Các cầu thủ Bayern ăn mừng chiến thắng trước Schalke 04 - Ảnh: Reuters

Trên sân Veltins-Arena, Bayern Munich đã có một trận hoàn toàn trên cơ đội chủ nhà. Trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn đều cho rằng Bayern Munich sẽ khó lòng có 3 điểm, bởi Schalke hiện tại đang rất mạnh và hoàn toàn đủ khả năng lật đổ Bayern Munich, Dortmund trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa bóng năm nay.

Nhưng khi trận đấu diễn ra, Schalke chẳng thể hiện được gì trước sự vượt trội hoàn toàn của Bayern Munich. Trong suốt trận đấu, Schalke chỉ đúng một lần gây khó khăn cho khung thành Bayern nhưng pha dứt điểm của Farfan (phút 39) chưa đủ độ khó để hạ gục đồng đội cũ Neuer.

Ngược lại, Bayern áp đảo hoàn toàn và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, phải đến đầu hiệp 2 họ mới cụ thể hóa được ưu thế thành bàn thắng. Phút 55, xuất phát từ nỗ lực đột phá và chuyền bóng của Thomas Muller, Toni Kroos trong tư thế không người kèm thực hiện pha cứa lòng chân phải đưa bóng cắm vào góc xa hạ gục thủ thành Unnerstall, mở tỉ số trận đấu.

Hưng phấn sau bàn thắng, Bayern tiếp tục dồn lên và chỉ ba phút sau đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 58, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Schalke 04, Thomas Muller cầm bóng xâm nhập vòng cấm vượt qua hai hậu vệ chủ nhà rồi thực hiện pha chích mũi giày đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Unnerstall, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Bayern Munich.

Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của Bayern Munich từ đầu giải, giúp họ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối. Chiến thắng của Bayern Munich càng trở nên ý nghĩa hơn khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, ĐKVĐ Dortmund bất ngờ ngã ngựa trên sân của đội bét bảng Hamburger.

Niềm vui của các cầu thủ Hamburger sau khi ghi bàn vào lưới Dortmund - Ảnh: Reuters

Trận chiến trên sân Imtech Arena sôi động ngay từ đầu khi đội chủ nhà tìm được bàn mở tỉ số ngay trong pha lên bóng đầu tiên. Phút thứ 2, từ pha lên bóng bên cánh trái, Ivo Ilicevic thoát xuống treo bóng vào giữa cho Son Heung Min lẻn vào khoảng trống giữa hai trung vệ đội khách đánh đầu hạ gục thủ thành Weidenfeller, đưa Hamburger vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Dortmund vùng lên đáp trả nhưng phải đến đầu hiệp 2 họ mới tìm được bàn gỡ nhờ sự tỏa sáng của Ivan Perisic. Phút 47, có bóng gần sát đường biên bên phải, Perisic treo bóng vào giữa. Bóng ăn ra má ngoài bay về góc xa vượt qua tầm với của thủ thành Rene Adler, đem về bàn gỡ 1-1 cho các nhà ĐKVĐ.

Không muốn chia điểm trên sân nhà, Hamburger đẩy cao đội hình tấn công và họ cũng khiến cầu trường sân Imtech Arena nổ tung bằng hai bàn thắng rất đẹp mắt.    

Phút 56, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Ilicevic thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội rồi thực hiện pha nã đại bác hạ gục thủ thành Weidenfeller từ góc hẹp, nâng tỉ số lên 2-1 cho Hamburger.

Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua thứ 2, Dortmund lại nhận thêm một cái tát nữa từ tay đội chủ nhà. Phút 59, từ pha lên bóng bên cánh phải, Son Heung Min di chuyển vào giữa vượt qua một cầu thủ Dortmund rồi thực hiện pha nã đại bác đưa bóng cắm vào góc xa khiến thủ thành Weidenfeller chỉ còn biết đứng nhìn. 3-1 cho Hamburger.

Kịch tính của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao khi Dortmund tìm được bàn rút ngắn tỉ số liền ngay sau đó. Phút 60, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ đội chủ nhà, Piszczek thoát xuống khống chế bóng rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Perisic đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Dortmund.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì các cầu thủ Dortmund làm được trước khung thành Hamburger. Thua chung cuộc 2-3, Dortmund vẫn giậm chân ở vị trí thứ 4 với 7 điểm, kém kình địch Bayern Munich 5 điểm.