Bayern 1-2 Real: Vào hang Hùm lấy vé chung kết

ANTD.VN - Ronaldo chấm dứt mạch ghi bàn ở Champions League, nhưng Real Madrid vẫn có được điều mình cần là chiến thắng ngay trên sân của Bayern Munich, trong trận bán kết lượt đi rạng sáng nay 26-4.

Với lợi thế sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich chơi tưng bừng ngay từ thời điểm nhập cuộc. Hết Lewandowski đến Muller đều tạo ra một số tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng cơ hội trôi qua trong tiếc nuối.

Kimmich mở tỉ số cho đội chủ nhà

Trận đấu trôi qua được 8 phút thì Bayern bất ngờ gặp sự cố. Robben chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Thiago và lối chơi của Hùm xám buộc phải thay đổi. Đội chủ nhà vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng tỏ ra lúng túng, trong khi Kền kền trắng dần lấy lại thế trận.

Real bắt đầu tạo ra nhiều sức ép hơn về phía khung thành Ulreich, nhưng trong thời điểm đó, Bayern lại là đội bóng tạo ra sự khác biệt nhờ một tình huống phản công mẫu mực. 

Phút 28, từ đường chọc khe thông minh của James Rodriguez, hậu vệ phải Kimmich thoát xuống cực nhanh, xộc thẳng vào vòng cấm rồi tung cú sút trái phá đánh bại Keylor Navas. 

Ronaldo im tiếng nhưng Real lại có những ngôi sao khác biết tỏa sáng đúng lúc

Bayern dẫn trước nhưng sự đen đủi vẫn đeo bám họ. Sau khi mất Robben từ sớm, đội chủ nhà tiếp tục thiệt quân khi trung vệ Boateng phải rời sân. Sự xuất hiện của trung vệ Niklas Sule khiến hàng thủ Hùm xám xuất hiện nhiều hơn những lỗ hổng, và một trong số đó đã bị Real khai thác triệt để vào cuối hiệp 1. 

Marcelo tận dụng sự thiếu quyết liệt của hàng thủ đội bóng áo đỏ, bắt vô-lê cực nhanh trong tư thế không bị ai kèm ở mép vòng cấm, khiến Ulreich hoàn toàn bó tay, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 

Ngay sau giờ nghỉ, HLV Zidane có một thay đổi quan trọng khi rút Isco ra khỏi sân và đưa Marco Asensio vào thay. Không ai khác, chính Asensio là người mang về chiến thắng cho Real sau đó khi được hàng thủ của Bayern "tặng quà".

Asensio lạnh lùng ấn định thắng lợi cho Real ngay tại Allian Arena

Phút 57, hậu vệ Rafinha của Bayern bất cẩn chuyền bóng như đặt vào chân Asensio, để rồi sao trẻ của Real sau pha đập nhả với Vazquez băng lên đối mặt và dễ dàng hạ Ulreich, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách.

Quãng thời gian còn lại, Hùm xám miệt mài tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng mọi nỗ lực của họ đều trôi qua trong vô vọng. Thua 1-2 ngay trên sân nhà, cửa đi tiếp của thầy trò Jupp Heynckes đang bé nhỏ hơn bao giờ hết.

Còn Real Madrid cho thấy họ vẫn vô cùng nguy hiểm dù ở hoàn cảnh nào. Trong một trận đấu mà Ronaldo không ghi bàn và chơi lép vế hơn đối thủ, Kền kền trắng vẫn có được điều mình cần nhờ những khoảnh khắc quyết định. Real rõ ràng đã chạm tay vào tấm vé chơi trận chung kết dù vẫn còn đó 1 trận lượt về trên sân nhà.