Bắt trói cậu bé 12 tuổi để tìm 400 ngàn đồng bị mất

ANTĐ - Đứng trước vành móng ngựa, 3 bị cáo đều là người một nhà gồm vợ chồng và cô em dâu lí nhí khai nhận hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” của mình đối với một đứa trẻ 12 tuổi bởi “mục đích” đòi bằng được số tiền... 400 nghìn đồng bị mất.

Sáng hôm ấy, cháu Trương Đình Quốc (1999, trú thôn Tân Lập, xã Ia Rtô, TX Ayunpa, Gia Lai) đến chơi nhà của Đỗ Thị Thúy Nga (1990, trú cùng thôn). Tại nhà, Nga đang tụ họp với chị em hàng xóm trong thôn đánh bài... ăn kẹo nên Quốc ngồi xem. Trong nhóm có Lê Thị Trinh (1985) - chị dâu của Nga. Ngồi chơi một lúc thì một người trong nhóm phát hiện mất chiếc ĐTDĐ nên mọi nghi ngờ đều đổ dồn về Quốc. Lập tức, Nga và Trinh đưa Quốc vào buồng của Nga để lục soát tìm điện thoại. Trong khi tìm thì Nga phát hiện “chuyện động trời” khác: 400 nghìn đồng của mình để dưới nệm đã “không cánh mà bay” và Quốc vẫn là “nghi phạm” số 1.

Chị em Nga, Trinh và người mất điện thoại bắt Quốc phải tìm cho ra điện thoại mới cho về. Đến 12 giờ, không thấy vợ (Trinh) về, Đỗ Minh Hoàng (1985) tìm đến nhà em gái thì biết sự việc. Điên tiết vì thằng nhóc không nhận mình lấy và khai nơi giấu tiền, điện thoại ở đâu, Nga “chơi” một bạt tai vào mặt Quốc, còn Hoàng cũng “tặng” cho “thằng nhóc lì lợm” 2 cái tát nảy đom đóm. Rồi cuối cùng chiếc điện thoại cũng được tìm thấy dưới một viên gạch trước cổng nhà Quốc.

Ngay sau đó, Nga và Trinh đưa Quốc về nhà bố của Quốc để báo vụ việc. Khi đến nhà, gặp bố của Quốc là ông Trương Thành Thái (1963) cãi cùn: “Nhà tao nghèo, nó đi ăn cắp cũng được, chúng mày muốn làm gì nó thì làm”. Nghe vậy, Nga, Trinh tức lộn ruột vì cái lý sự cùn của ông Thái nên lôi Quốc quay trở lại nhà mình để tiếp tục “tìm cho ra” 400 nghìn đồng. Quốc một mực khẳng định mình không lấy tiền.

Bỏ cả bữa trưa, Hoàng, Trinh, Nga tiếp tục đi lục lọi tìm 400 nghìn đồng nhưng không thấy. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Trinh nảy ra “tối kiến”, dùng dây dừa trói Quốc vào cột bê-tông hàng rào nhà Nga và tuyên bố: “Khi nào mày nhận thì tao mới thả”. Thấy vậy, Hoàng không những không can ngăn mà còn rủa “đồ đàn bà trói gà không chặt”, rồi tự tay siết dây trói Quốc chặt hơn. Hoàng cầm cán chổi vừa đánh vừa dọa “trói mày đến khi nào trả tiền mới thôi”, nhưng Quốc vẫn khẳng định “cháu không lấy tiền”.

Đến buổi cơm tối vẫn chưa thấy con về, ông Thái cùng vợ đi tìm thì thấy Quốc đang bị trói vào cột bê-tông tại nhà Nga nên vội chạy đến cởi trói cho con. Thấy vậy, Nga và Trinh lao vào xô đẩy không cho ông Thái giải thoát con trai. Nga tuyên bố: “Khi nào đưa 400 ngàn đồng thì sẽ thả”. Chỉ đến khi lực lượng Công an xã Ia Rtô đến giải quyết vụ việc thì Quốc mới được giải thoát sau gần 5 giờ bị trói.

Sau khi nhận thấy việc làm vi phạm pháp luật của mình, Hoàng, Trinh và Nga đã tự nguyện bồi thường cho gia đình của cháu Quốc số tiền 3 triệu đồng. Tuy nhiên, CQĐT Công an thị xã Ayunpa vẫn khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý các đối tượng.

Tại phiên xét xử mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Lê Thị Trinh 9 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách 18 tháng; Đỗ Thị Thúy Nga và Đỗ Minh Hoàng 9 tháng cải tạo không giam giữ. Đồng thời, buộc Trinh bồi thường thêm 2 triệu đồng, Hoàng và Nga mỗi người 1 triệu đồng cho gia đình cháu Quốc.