Bắt tên côn đồ cầm đầu nhóm truy sát CSGT, cướp xe máy

ANTĐ - Sau khi giết người cướp tài sản, phát hiện nạn nhân là CSGT, nhóm côn đồ đã liên tục tạo hiện trường, thông tin giả đánh lạc hướng điều tra. 

Sơn “Liên Xô” là kẻ dùng rìu truy sát cán bộ CSGT cướp xe máy

Dùng rìu truy sát cướp tài sản

Nhân chứng hiếm hoi có mặt ở hiện trường khi vụ việc xảy ra là chị Bùi Thị H, trú tại ngõ 193 Hồ Sen, quận Lê Chân. Theo lời khai của nhân chứng, gần 6h ngày 24-2, khi chị vừa thức giấc thì nghe thấy ồn ào trước cổng nhà. Ngay sau đó là tiếng xe máy rồ ga lao đi, hiện trường còn lại một nam thanh niên gục ngã xung quanh có nhiều máu. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, đầu đội mũ bảo hiểm, nhưng phần vỏ bị vật cứng tác động vỡ nát. 

Nhận được tin báo về vụ việc, các lực lượng CATP Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là Trung úy Vũ Thế Thắng (SN 1984) - cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hải Phòng. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, vào khoảng thời gian trên, Trung úy Vũ Thế Thắng điều khiển xe máy Honda Airblade màu trắng từ nhà (phường Dư Hàng, quận Lê Chân) đến trụ sở cơ quan làm việc. Khi đến ngõ 193 phố Hồ Sen, anh bị một số đối tượng đi trên chiếc xe ga màu trắng, bất ngờ áp sát từ phía sau, dùng rìu bổ 3 nhát vào đầu làm vỡ hộp sọ và cướp chiếc xe máy BKS: 15B1-800.08. 

Tham gia điều tra truy bắt thủ phạm truy sát người đồng nghiệp đang công tác tại Đội CSGT số 1, một cán bộ CAQ Lê Chân cho biết: Thời điểm xảy ra vụ án khá sớm, xung quanh hiện trường chưa có người qua lại. Nạn nhân sau khi bị tấn công trọng thương vẫn đang mê man bất tỉnh, không thể cung cấp được thông tin phục vụ quá trình điều tra. 

Vụ án được Giám đốc CATP Hải Phòng khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đề xuất được xác lập chuyên án điều tra. Sau gần 1 ngày xảy ra vụ án, có người dân phát hiện chiếc xe máy Airblade và một số tài sản cá nhân của Trung úy Vũ Thế Thắng (gồm 1 súng bắn đạn cao su, 1 bộ đàm, 1 còng số 8…), được bỏ lại trong con ngõ cách hiện trường không xa. Khóa xe máy lúc đó vẫn còn cắm trong ổ điện, tuy nhiên BKS xe đã bị tháo cho vào cốp, thay vào đó là một BKS giả. Tiếp đó, sáng 25-2, trong khi nạo vét khu vực hồ Ông Báo, gần với nơi tìm thấy chiếc xe máy, công nhân Công ty vệ sinh môi trường đô thị Hải Phòng, phát hiện được một số quân trang, quân dụng của lực lượng CSGT nổi trên hồ.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng phòng CSGT CATP Hải Phòng, Trung úy Vũ Thế Thắng là một cán bộ mẫu mực, kể từ khi chuyển công tác từ Trại tạm giam sang lực lượng CSGT, cán bộ này luôn chấp hành tốt mọi quy định của ngành, của đơn vị. Giả thiết, hướng điều tra về một vụ trả thù cá nhân được loại trừ. Từ một số thông tin hiếm hoi thu thập được, cơ quan công an nhận định nhiều khả năng đây là một vụ cướp tài sản. Tập trung nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã “khoanh vùng” được một số đối tượng nghi vấn trú tại quận Lê Chân. “Nếu không phải người thông thuộc địa bàn thì khó có thể chọn được vị trí gây án “thích hợp” vậy, và không thể tìm được nơi vắng vẻ để phi tang tang vật” – một cán bộ CATP Hải Phòng nhận định.

Lộ diện hung thủ

Nhiều đối tượng hình sự trên địa bàn quận Lê Chân có biểu hiện nghi vấn được tập trung rà soát. Sau quá trình sàng lọc khẩn trương, cơ quan công an thấy nổi lên nhóm của Vũ Thanh Sơn, tức Sơn “Liên Xô” (SN 1963), ở số 8/342 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân. Theo tài liệu của cơ quan công an, Sơn “Liên Xô” đã có 5 tiền án, trong đó 3 tiền án can tội trộm tài sản, với thời gian ngồi tù khoảng 30 năm. Dù sống trong trại già nửa đời, nhưng ngay khi vừa được mãn hạn tù trở về địa phương, Sơn “Liên Xô” tiếp tục ngập sâu vào ma túy, cờ bạc. Để có tiền mua ma túy và đánh bạc, Sơn “Liên Xô” thường xuyên tụ tập một nhóm đối tượng cùng “sở thích” đi trộm cắp, cướp tài sản để “tiêu vặt”. Giám sát, kiểm tra di biến động của đối tượng này trước, sau khi vụ án xảy ra, trinh sát thấy khá “khớp” với diễn biến của vụ án. Đối tượng này bị truy lùng gắt gao như nghi can số 1 của vụ án. 

Bản năng của đối tượng lưu manh giúp Sơn “Liên Xô” trốn kỹ sau khi vụ án xảy ra. Thậm chí,  Sơn “Liên Xô” còn liên tục tung tin, gọi điện cho người nhà báo tin giả đánh lạc hướng cơ quan điều tra. CATP Hải Phòng đã phải huy động 9 mũi trinh sát tỏa đi truy bắt. Đến chiều tối 1-3, trinh sát phát hiện Sơn “Liên Xô” đang lẩn trốn tại ngôi nhà số 43/25/199 phố Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân. Chủ nhà chứa chấp Sơn “Liên Xô” ẩn náu là Trần Trọng Tuấn - đối tượng không nghề nghiệp, biểu hiện sử dụng ma túy. Khi lực lượng công an ập vào bắt giữ, biết không thể chạy trốn, Vũ Thanh Sơn đã chống trả quyết liệt, hắn còn tìm cách tự sát nhưng bị ngăn chặn kịp thời. 

Tại cơ quan công an, Sơn “Liên Xô” thừa nhận sáng sớm 24-2, sau khi cùng đồng bọn sử dụng ma túy, cùng nhau mang theo rìu sắt đi cướp tài sản. Tuy nhiên, sau khi ra tay chém liền 3 phát vào đầu, cướp được chiếc xe máy của Trung úy Vũ Thế Thắng, Sơn “Liên Xô” và đồng bọn hốt hoảng khi tìm thấy trong cốp xe có quân tư trang của CSGT. Hòng trốn thoát, Sơn “Liên Xô” đã chỉ đạo đồng bọn bỏ lại “chiến lợi phẩm”, nhiều lần đánh lạc hướng điều tra.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hải Phòng: Cơ quan công an xác định đối tượng Vũ Thanh Sơn là chủ mưu gây án, cùng tham gia còn có Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân “điên” (SN 1988), ở thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Sáng qua (2-3), Cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam Vũ Thanh Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản; ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xuân.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi được các bác sỹ tích cực cứu chữa, Trung úy Vũ Thế Thắng đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên sức khỏe còn yếu.