Bắt tại chỗ cặp tình nhân “cáo già” mang súng và ma túy

ANTĐ -Thấy Công an ở phía trước, đôi nam nữ mang theo súng K59 và số lượng lớn ma túy dừng xe táp vào lề đường vờ hỏi mua hoa quả để tìm cách “thoát” hàng. Tuy nhiên, sự cáo già của 2 đối tượng cũng không thoát được liên quân 141/CATP Hà Nội.

Khoảng 21h10 phút tối 5-6, tại nút giao thông Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ, Hà Nội, tổ công tác Y2/141 do Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy, phát hiện xe ô tô Hyundai Get màu ghi không đeo biển kiểm soát, trên xe có một đôi nam nữ.

Đang đi trên đường, bỗng chiếc xe đột ngột dừng lại khi nhìn thấy lực lượng 141 ở phía trước. Cả hai nhanh chóng xuống xe bước đến cửa hàng bán hoa quả ở lề đường. Người thanh niên liên tục sờ vào mạng sườn, liến láu nhìn quanh định vứt vật gì xuống đất. Biểu hiện không bình thường này không qua được mắt của các trinh sát 141. Trung tá Thiều Mạnh Ngọc và 2 CHCS đã ập tới yêu cầu kiểm tra hành chính.

Vừa thấy biểu hiện luống cuống và khuôn mặt biến sắc của nam thanh niên, 1 chiến sỹ CSHS lao tới lôi ra từ trong cạp quần đối tượng 1 khẩu súng K59. Đối tượng nhanh chóng bị khống chế. Người phụ nữ đi cùng hoảng sợ bỏ chạy được khoảng 30 mét cũng bị tóm gọn.

Đôi tình nhân cùng tang vật trong vụ án

Ngoài 7 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng sẵn, tổ công tác còn phát hiện thêm 7 viên đạn nữa được bọc kỹ trong quần bò trên xe ô tô. Trên xe, tổ công tác tiếp tục thu được một ví da đựng một túi nilon ma túy (dạng đá) với số lượng “khủng” và hàng chục viên thuốc màu hồng (nghi là hồng phiến), cùng nhiều túi nilon ma túy đá nhỏ. Tại phần dưới ghế lái, lực lượng còn phát hiện thêm một BKS xe ô tô 29A-14990 và nhiều giấy tờ giả mạo của đối tượng. Trong ba lô của đối tượng nữ, Y2/141 còn phát hiện thêm một túi nilon chứa 6 viên thuốc màu hồng (nghi hồng phiến), cùng nhiều gói ma túy dạng đá bọc trong giấy bạc…

Dù cáo già nhưng cả hai cũng không thoát và phải ký vào biên bản vi phạm

Khai thác tại chỗ, đôi nam nữ được làm rõ là Đỗ Thái Huỳnh (SN 1977, trú tại 137 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1988, xã Phương Lĩnh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ). Cả hai mới cặp với nhau. Về khẩu súng, Huỳnh bước đầu khai nhận mua tại Lạng Sơn với giá 40 triệu còn số ma túy mang đi để chơi chứ không mua bán.

Đối tượng Huỳnh có 4 tiền án. Cụ thể: 3 lần TAND tuyên phạt về tội “trộm cướp” vào các năm 1997, 1998, 1999. Năm 2003, Huỳnh mắc tội “cố ý gây thương tích”. Năm 2011, Huỳnh được ra tù cho đến thời điểm Tổ Y2/141/CAHN “sờ gáy”. Khi được đưa về Phòng CSHS, Huỳnh còn dọa bị AIDS giai đoạn cuối.