Bắt ổ nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ -  Nguyễn Xuân Quý, tức Quý “Ngạn”, SN 1966, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và 4 đối tượng khác chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê nhà nghỉ và cưỡng đoạt tài sản đã bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội bắt giữ. 

Hoạt động tội phạm của Quý xảy ra vào ngày 18-12. Chiều hôm đó, Quý và một số đối tượng đến trước cửa Nhà máy láp ráp ôtô Daewoo, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội), gặp anh Nguyễn Gia Tùng, SN 1980, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì và một người bạn tên là Nam. Quý cùng đồng bọn ép anh Tùng và bạn về cửa hàng cầm đồ của Quý ở khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, dùng ống tuýp sắt hành hung. Sợ quá, anh Tùng và bạn đã bỏ chạy khỏi hiệu cầm đồ và để lại chiếc xe máy cùng 1 chiếc điện thoại di động. Anh Tùng và anh Nam bị Nguyễn Xuân Quý, đe dọa, bắt phải nộp cho chúng 100 triệu đồng tiền “bồi thường” vụ va chạm vừa xảy ra tại cửa hàng cầm đồ.

 
 

Các đối tượng Quý, Kiên và Long

Nắm được toàn bộ sự việc xảy ra, lực lượng CSHSĐN đã lập kế hoạch theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của Quý cùng đồng bọn. 17h45 ngày 22-12, khi anh Tùng mang tiền đến quán Hồng Hạc, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai giao cho đàn em của Quý, đã gặp một nhóm trong đó có Đồng Xuân Long, tức Long “rồng”, SN 1966, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Nguyễn Thành Kiên, tức Kiên “trọc”, SN 1978, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Khi anh Tùng vừa cầm gói tiền đưa cho Kiên, đã bị lực lượng CSHSĐN ập đến bắt quả tang.
Ngay sau đó, Nguyễn Xuân Quý cùng với 2 đàn em khác là Nguyễn Hữu Dương, SN 1983, trú tại huyện Từ Liêm (Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn, SN 1984, trú tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã bị Phòng CSHS bắt giữ. Quý khai 16h ngày 18-12, nhận được điện thoại của anh Tùng hẹn nói chuyện, Quý cho rằng anh Tùng ăn nói thiếu lễ phép với mình, đã cùng đàn em hẹn anh Tùng ra cổng Nhà máy lắp ráp ôtô Daewoo để nói chuyện và ép người bị hại về hiệu cầm đồ của Quý.
Cơ quan điều tra làm rõ ngày 9-12, Long “rồng” và Kiên “trọc”, hai đàn em của Quý đã đe dọa, ép anh Phan Văn Chính, chủ nhà nghỉ Nam Long, ở đường Đỗ Đức Dục, huyện Từ Liêm phải cho chúng bảo kê hoạt động kinh doanh của nhà nghỉ này. Anh Chính không đồng ý, đã bị Long “rồng”, Kiên “trọc” đe dọa, ép phải nộp cho chúng 80 triệu đồng.