Bất lực chứng kiến người thân bị ngọn lửa thiêu sống

ANTĐ - “Ngọn lửa cháy quá lớn đứng giữa đường còn nóng rát mặt, tôi biết phía trong nhà nhiều người thân còn mắc kẹt nhưng đành bất lực”, ông Trần Phạm Hùng Phong, chủ cơ sở nệm mút bọc yên xe nói trong nước mắt.
Đến sáng ngày 23-12 hàng chục người đứng trước tiệm may bọc yên xe Phong Phú số 48 đường Phan Đình Phùng (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ hỏa hoạn xảy ra tối qua tại cơ sở này đã cướp đi 5 mạng người. Căn nhà 2 tầng làm nơi kinh doanh bọc yên xe và là nơi sinh sống của hơn 10 người giờ chỉ còn là đống đổ nát và bao trùm màu tang tóc.

Ngồi bệt trên vỉa hè, vẻ mặt như người mất hồn khi phải chịu nỗi đau quá lớn ông Trần Phạm Hùng Phong (50 tuổi) nói trong nước mắt: “Tai họa giáng xuống gia đình tôi. Cùng một lúc 4 người chết cháy. Mới đó tôi còn nói chuyện với họ mà giờ… Bố mẹ già, cháu cùng đứa em gái đã vĩnh viễn ra đi, một nữ điều dưỡng cũng gặp nạn với gia đình tôi”.

Bất lực chứng kiến người thân bị ngọn lửa thiêu sống ảnh 1
Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường dập lửa vụ hỏa hoạn khiến 5 người thiệt mạng

Bất lực chứng kiến người thân bị ngọn lửa thiêu sống ảnh 2
Căn nhà 2 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn


Ông Phong là con trai thứ bảy của hai vợ chồng cụ ông Trần Văn Bê (84) và cụ bà Trần Thị Thảo (83 tuổi), làm nghề may bọc yên xe tại căn nhà của gia đình đã hơn 10 năm nay. Căn nhà ngang 4m, dài 15m vừa làm nơi kinh doanh vừa là nơi sinh sống của gia đình. Phía tầng trệt có một phòng ngủ của cụ bà Thảo, tầng trên có 3 phòng ngủ khác. Do căn nhà may bọc nệm yên xe nên khắp nơi đều có nhiều cuộn vỏ bọc yên xe, mút xốp.

Cũng theo ông Phong, trước khi xảy ra hỏa hoạn mẹ ông là cụ bà Thảo bị bệnh nằm một chỗ trong căn phòng dưới tầng trệt. Nhằm giúp mẹ hồi phục, gia đình ông Phong có mời nữ điều dưỡng Trần Thị Thu Hà, điều dưỡng khoa Vật lý trị liệu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đến châm cứu cho bà được 3 ngày qua. Còn cụ ông Bê đi tập thể dục, người em gái Trần Thị Kim Tuyết (41 tuổi) đang tắm rửa cho con gái 6 tuổi trong nhà tắm.

Bất lực chứng kiến người thân bị ngọn lửa thiêu sống ảnh 3
Nhiều cuộn vải bọc yên xe bị cháy

Bất lực chứng kiến người thân bị ngọn lửa thiêu sống ảnh 4
Khung cảnh tan hoang sau đám cháy lớn


Khoảng 19h ngày 22-12, ông Phong nằm trên tầng 2 cùng với hai con trai thì nghe tiếng hô cháy. Ông bung dậy kéo hai đứa con chạy xuống tầng trệt và nhanh chóng ngắt cầu dao điện và thoát ra ngoài. 

“Lúc đầu lửa cháy còn nhỏ tôi vừa dùng nước tạt vào đám cháy vừa hô hoán cho mọi người còn mắt kẹt bên trong thoát ra ngoài nhưng chỉ trong tích tắc ngọn lửa phụt cháy dữ dội bao trùm cả tầng trệt. Biết là bố mẹ, em và cháu gái cùng nữ điều dưỡng bị mắt kẹt trong nhà nhưng do lửa cháy quá lớn nên chúng tôi đành bất lực. Phía bên trong tôi nghe tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng rồi tắt hẳn. Ngọn lửa cháy quá lớn!”, ông Phong nấc nghẹn.

Bất lực chứng kiến người thân bị ngọn lửa thiêu sống ảnh 5
Ông Phong chết lặng khi chứng kiến ngọn lửa thiêu sống 4 người thân


Thấy hàng xóm gặp nạn, hàng trăm người dân sống gần đây dùng cả chục bình chữa cháy và nước chạy đến hiện trường dập lửa tìm cách cứu những người còn mắt kẹt bên trong nhưng tất cả đều bất lực vì lửa quá dữ. "Cả căn nhà bao trùm trong “biển lửa”", ông Nguyễn Văn Thuận, người dân sống tại đây tham gia chữa cháy nói trong sự tiếc nuối.

Lực lượng Cảnh sát PPCC tỉnh Đồng Nai huy động nhiều xe chuyên dụng cùng cả trăm CBCS đến hiện trường dập lửa. Nhiều vòi rồng tỏa ra nhiều hướng được xịt nước vào bên trong, lực lượng cứu hỏa phải dùng thang trèo lên tầng 2 để tìm kiếm người mắt kẹt,. Tuy nhiên, do lửa quá lớn nên phải mất gần 2h ngọn lửa mới được dập tắt. Khi ngọn lửa được dập tắt thì lực lượng chức năng tìm thấy 5 thi thể bị cháy nằm phía sau nhà gồm cha mẹ ông Phong, chị Tuyết cùng con gái và nữ điều dưỡng Hà.

Bất lực chứng kiến người thân bị ngọn lửa thiêu sống ảnh 6
Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường


Ông Thuận hàng xóm nói trong nấc nghẹn: “Đúng là tai họa ập xuống gia đình anh Phong. Cả nhà 4 người chết cháy. Giá như hai mẹ con chị Tuyết nán lại ở nhà tôi chơi thêm 5 phút nữa có lẽ đã thoát khỏi nạn”. Cũng theo ông Thuận, hằng ngày ông thấy cụ Bê đi tập thể dục buổi tối về nhà khá muộn đến hơn 20h mới về nhà, không biết sao hôm nay ông về nhà sớm vậy, nếu về trễ thì đã không phải chết thảm như vậy”.

Qua tìm hiểu, căn nhà xảy ra cháy có chiều ngang khoảng 4 m, dài 15 m, thiết kế khép kín, tầng trệt có một phòng ngủ của mẹ ông và chứa rất nhiều cuộn vỏ bọc yên xe, mút chất thành đống, lối ra vào chỉ khoảng một mét.
Bất lực chứng kiến người thân bị ngọn lửa thiêu sống ảnh 7
Cho đến sáng nay, 23-12, hiện trường vẫn được
lực lượng công an phong tỏa để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc


“Giá như họ biết cẩn trọng hơn trong công tác PCCC, biết xếp gọn hàng hóa và chừa cho mình một lối đi thì lúc xảy ra cháy đâu xảy ra sự thể đau lòng như vậy”- anh Quốc Trường một người dân cho biết.
Đến sáng 23-12, các đơn vị nghiệp vụ Phòng pháp chế điều tra và xử lý cháy nổ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP Biên Hòa vẫn đang phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.