Bắt hung thủ giết cha, mang thi thể phi tang ven quốc lộ 1A

ANTĐ - Đối tượng Đặng Hùng Phương (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị bắt giữ vì đã giết cha, mang thi thể phi tang ở ven quốc lộ 1A, quận Bình Tân, TPHCM. Vụ việc được phát hiện đầu tháng 10/2014, gây chấn động dư luận.

Liên quan đến vụ giết người phi tang thi thể nạn nhân tìm thấy ở ven quốc lộ 1A, đoạn thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM như ANTĐ thông tin, diễn biến mới đây cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đặng Hùng Phương (SN 1987, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Phương được xác định chính là hung thủ sát hại cha ruột, ông Đặng Văn Rô (SN 1949, ngụ cùng địa chỉ), rồi phi tang thi thể người cha.

Đặng Hùng Phương chính là hung thủ

Như ANTĐ đã thông tin, khoảng 2h30 rạng sáng 5/10 người dân phát hiện 1 túi xách nằm ven quốc lộ 1A đoạn trước công ty P.Y, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Khi kiểm tra người dân đã tá hoả khi phát hiện thi thể người bên trong.

Khi có mặt tại hiện trường, công an ghi nhận thi thể là nam giới, khoảng 70 tuổi, vết tích nghi bị sát hại là thương tích ở đầu và vết hằn ở cổ…

Bước đầu công an nghi vấn nạn nhân có thể bị sát hại ở nơi khác và bị mang thi thể đến đây phi tang. Quá trình điều tra công an tiếp cận với nguồn thông tin quý giá, người dân có cung cấp về kẻ tình nghi. Đó là trước thời điểm phát hiện thi thể không bao lâu, có người thấy 1 thanh niên khoảng 30 tuổi, nhỏ con, mặc quần soọc… bước xuống từ xe khách đang dừng ven điểm trên, bỏ xuống 1 bao tải ven đường rồi bỏ đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nghi vấn hung thủ gây án là ở các tỉnh thành miền Tây. Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân và đề nghị phối hợp điều tra, gửi đến công an các tỉnh thành miền Tây và Đông Nam bộ.

Từ nhận diện hình ảnh nạn nhân qua báo chí, người dân trình báo nạn nhân là ông Đặng Văn Rô, có nhà ở xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Công an tỉnh này lập tức vào cuộc khám nghiệm ngôi nhà ông Rô có thu giữ nhiều tang vật tình nghi liên quan đến vụ án. Lúc này công an đưa vào nghi vấn con trai ông Rô, là Đặng Hùng Phương – hiện làm nghề thợ hồ.

Hiện trường vụ Phương khai báo đã sát hại người cha ruột

Bước đầu khi bị mời lên làm việc, Phương khai báo không liên quan đến cái chết của cha. Tuy nhiên qua nhiều ngày đầu tranh, Phương thừa nhận chính là hung thủ gây án, sát hại cha ruột của mình.

Theo Phương khai báo, giữa Phương và cha, tức ông Rô có mâu thuẫn từ lâu. Nguyên nhân được Phương khai báo, xuất phát từ việc ông Rô hay la chửi Phương, nhiều lần đánh đập mẹ của Phương, tức vợ ông Rô.

Ngày 4/10 Phương đi nhậu cùng với 1 số người bạn trong xóm về. Bị ông Rô chửi mắng, nên 2 cha con lại căng thẳng cự cãi.

Trong lúc nóng giận, Phương dùng đoạn cây đập vào đầu và dùng dây siết cổ ông Rô cho đến khi ông này tắt thở. Sau khi gây án, lo sợ hành vi tội ác bị phát giác, Phương nghĩ ra kế phi tang thi thể cha.

Sau đó Phương nhét thi thể ông Rô vào túi xách rồi đi bằng xe đò lên TP.HCM và đến rạng sáng 5/10 đã vứt bao ở ven quốc lộ 1A như nói trên.

Theo nhiều người dân địa phương, ông Rô không nhậu nhẹt nhưng lại có nhiều “tai tiếng” vì có mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Có lần ông này đưa 1 người phụ nữ về nhà ngủ qua đêm thì Phương cự cãi quyết liệt, từ đó mà mâu thuẫn giữa 2 cha con càng căng thẳng hơn.

Vợ ông Rô, bà Phan Thị B (SN 1950) vì có quan hệ vợ chồng không đầm ấm, thường xuyên bị ông Rô đánh đập nên đã bỏ nhà, xuống miệt Cà Mau sinh sống bằng nghề mua bán trái cây. Thời điểm ông Rô bị Phương sát hại, bà không có mặt ở nhà.

Hiện công an tỉnh Vĩnh Long đang mở rộng điều tra.