Bất hòa vì để chó phóng uế bừa bãi, một hàng xóm bị đánh chết

ANTĐ - Bức xúc chuyện hàng xóm nuôi chó nhưng lại để chó phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh dẫn đến láng giềng mất lòng nhau và hậu quả của sự bất hòa khó giải khiến chủ nhân của con chó này đã bị đánh chết.

Hôm nay (18/6), TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (SN 1982, ngụ quận 7, TP.HCM) 5 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Phi sau phiên xử sơ thẩm

Đồng thời, HĐXX cũng đình chỉ xét xử đối với bị cáo Trương Thiệu Huy (SN 1995, ở quận 4, TP.HCM) bị truy tố về tội "cố ý gây thương tích" do phía bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo này và được tòa cho là có cơ sở chấp nhận.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30, ngày 30/4/2013, bà Nguyễn Thị Mỹ (ở phường 6, quận 4, TP.HCM) cãi nhau với ông Trương Tuấn Khanh về việc ông Khanh để chó phóng uế bừa bãi trước nhà bà này. Lúc này, Nguyễn Hoàng Phi đến chơi thấy vậy nên can ngăn thì cuộc cãi vã kết thúc.

Sau đó, Phi điều khiển xe máy đi thì bị ông Khanh chạy bộ theo sau đuổi đánh làm Phi bị té xe. Ông Khanh tiếp tục dùng ghế xếp (loại ghế có khung sắt) tấn công Phi. Sau một hồi giằng co, Phi giật lấy được chiếc ghế và đánh lại làm ông Khanh té ngã xuống đường bất tỉnh.

Thấy vậy, Trương Thiệu Huy (con ruột của ông Khanh) cầm gậy tre lao tới đánh Phi. Lúc này, bà Mỹ chạy đến ôm Huy lại để can ngăn. Tuy nhiên, Huy vùng vẫy ra được và chạy vào nhà lấy cây rựa và ông tuýp sắt đánh bà Mỹ gây thương tích.

Nhận được tin báo của người dân, công an phường 6, quận 4 nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc. Ông Khanh được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não trong lúc xô xát.

Khi nghe tin ông Khanh tử vong, Phi đã bỏ trốn. Ngày 27/5/2013, Nguyễn Hoàng Phi đến cơ quan điều tra công an TP.HCM đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.