Bắt giữ Tài “gỉ” và đồng bọn về hành vi trả thù tình dã man

ANTĐ -Bị người yêu “đá”, Chu Văn Tài (tức Tài “gỉ”), 43 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã  cùng “đàn em” đánh đập bạn trai của người yêu cũ một cách dã man, tàn bạo.

Ngày 20-5, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Thanh Xuân bất ngờ bắt giữ Tài “gỉ” cùng hai “đàn em” thân tín là Chu Bạch Dương, 32 tuổi, ở phường Cổ Nhuế và Vũ Viết Minh, 28 tuổi, trú tại thị trấn Quốc Oai, Hà Nội, vì liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tra tấn người khác dã man, xảy ra vào ngày 28-3.

Cơ quan điều tra cho biết, Tài “gỉ” vốn là đối tượng côn đồ hung hãn, trong tay có nhiều “đàn em” thân tín chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê và lấn chiếm đất đai. Tài “gỉ” cùng “đàn em” sẵn sàng vung dao chém người không ghê tay. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cách đây 8 năm, Tài “gỉ" yêu Nguyễn Thị Nhung, 38 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giữa hai người thường xuyên xảy ra xích mích do không hợp nhau. Không chịu nổi tính côn đồ của Tài "gỉ", tháng 10-2013, chị Nhung đã chủ động chia tay với Tài “gỉ”.

Tên Tài "gỉ"

Sau khi bị người yêu “đá”, Tài “gỉ” nghe tin người yêu cũ đang có quan hệ yêu đương với anh Nguyễn Văn Ngọc, 32 tuổi, ở quận Thanh Xuân, nên ôm hận trong lòng và tìm cách trả thù tình.

Trưa 18-3, Tài “gỉ” cùng “đàn em” là Dương và Minh ép một người bạn của anh Ngọc tên Mạnh, gọi điện thoại cho anh Ngọc hẹn đến quán karaoke nằm trên đường Chiến Thắng, quận Hà Đông để nói chuyện. Qua cuộc điện thoại này, Tài “gỉ” biết người yêu cũ đang ngồi cùng anh Ngọc và một người đàn ông khác tên Chiến ở quán bia trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Do không biết mình đang bị lừa nên anh Ngọc vội vàng đến quán hát gặp bạn. Khi anh Ngọc vừa xuất hiện, Tài “gỉ” lao vào đánh, ép anh Ngọc đưa đến quán bia ở đường Nguyễn Tuân tìm chị Nhung.

Tại quán bia, không tìm được chị Nhung, mà chỉ thấy anh Chiến ngồi đó một mình, Tài “gỉ” nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh cho “đàn em” bắt giữ anh Chiến, đánh đập anh Chiến vì dám bao che cho chị Nhung và anh Ngọc. Còn anh Ngọc bị đánh vì dám “vượt mặt” yêu chị Nhung mà không “xin phép” Tài “gỉ”.

Sau khi hành hung anh Chiến và anh Ngọc tại quán bia, Tài “gỉ” tiếp tục ra lệnh cho “đàn em” đưa cả hai ra bãi rửa xe của Tài “gỉ” ở đường Đồng Bông, quận Cầu Giấy, để tiếp tục nói chuyện, giải quyết ân oán về tình cảm. Tại bãi rửa xe, bỏ ngoài tai những lời van xin, Tài “gỉ” cùng “đàn em” dùng tay chân và một thanh sắt thi nhau đánh đập anh Ngọc và anh Chiến một cách dã man, tàn ác. Đánh “đã tay” xong bọn chúng ép anh Chiến lái xe chở về đường Xuân Thủy, Cầu Giấy. Khi đi đến đường Xuân Thủy, anh Chiến cố tình gây va chạm giao thông để tạo cơ hội ra khỏi xe, rút chìa khóa xe bỏ chạy về Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy để trình báo sự việc.

Anh Ngọc không chạy được nên đã bị nhóm đối tượng này bắt taxi đưa về lại bãi rửa xe của Tài “gỉ” để tiếp tục đánh đập. Đến 17h cùng ngày, một người bạn chị Nhung đến xin Tài “gỉ” tha cho anh Ngọc, lúc này anh Ngọc mới được nhóm côn đồ mất nhân tính tha cho về.

Tại cơ quan điều tra Tài “gỉ” khai nhận, sau khi gây án, cả nhóm đã trốn lên vùng mỏ khai thác quặng ở tỉnh Hà Giang. Đến ngày 20-5, Tài “gỉ” cùng “đàn em” về nhà dự sinh nhật con của Tài “gỉ” tại nhà riêng thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.