Bắt giữ sĩ quan cảnh sát bắn vợ và bố vợ

ANTD.VN - Anatoly Solomakhin, cựu Cảnh sát giao thông bắn chết nhân tình ở Matxcơva rồi tự sát. Chiều cùng ngày, vụ nổ súng thứ  hai lại xảy ra tại tỉnh Rostov khiến 1 người tử vong. Thủ phạm là cảnh sát Sergei Kadatsky, còn nạn nhân - vợ và bố vợ của Kadatsky. 

Kadatsky (bên phải), kẻ bắn vợ và bố vợ đã bị bắt

Dừng lại dưới làn mưa đạn 

Chiều 11-7-2017, theo Cơ quan Điều tra tỉnh Rostov, Sergei Kadatsky 39 tuổi lái chiếc xe Hyundai Elantra ra đường cao tốc và đỗ lại đợi ở đoạn gần thành phố Rostov na Donu. Kadatsky biết rằng vợ mình - Yuliya 36 tuổi và bố vợ, ông Vladimir Svittsov 57 tuổi sẽ đi ô tô qua đây. Khi đi, viên cảnh sát mang theo súng săn carbine và súng ngắn, cả 2 khẩu súng này đều có giấy phép sử dụng. 

Vào lúc 17h30, khi thấy chiếc ô tô Hyundai Solaris do bố vợ điều khiển, còn vợ ngồi bên cạnh ghế lái chạy tới gần, Kadatsky dùng khẩu carbine bắn thẳng vào xe. Chiếc Hyundai Solaris đã phải dừng lại dưới làn mưa đạn. Sau khi xác định vợ đã chết, Kadatsky liền rút khẩu súng ngắn tiếp tục bắn vào bố vợ và rời khỏi hiện trường.

Mặc dù bị thương nặng, người đầy máu, nhưng ông Svittsov đã tỉnh lại đúng vào lúc lực lượng cảnh sát có mặt và khẽ nói: “Người làm việc này là Sergei Kadatsky, con rể tôi. Nó cũng làm việc trong ngành cảnh sát”. Sau đó, kế hoạch chặn bắt chiếc xe của nghi phạm vụ xả súng đã được triển khai tại Rostov.

Chiếc Hyundai Elantra của Kadatsky được phát hiện tại ngã tư phố Oganov - Taganrogskaya ở Rostov na Donu vào lúc 19h30 cùng ngày. Tuy nhiên, lái xe đã không chịu dừng lại theo hiệu lệnh của cảnh sát. Cuộc truy đuổi lập tức được triển khai và sau đó, Kadatsky đã bị bắt. Khi bị còng tay, viên Thiếu tá tỏ ra ngạc nhiên và khẳng định mình là cảnh sát. 

Khám xét người và xe của nghi phạm, cảnh sát không tìm thấy vũ khí. Kadatsky khai đã ném bỏ 2 khẩu súng ngay sau khi gây án. Cơ quan Điều tra tỉnh Rostov đã khởi tố vụ án theo Điều 105 (Giết người) và khoản 3 Điều 30, Điều 105 (Âm mưu giết người) Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. 2 khẩu súng tang vật cũng đã được tìm thấy.

Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Kadatsky thú nhận đã bắn vợ và bố vợ. Theo Kadatsky, thời gian gần đây, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, vợ chồng họ thường cãi nhau và đã sống riêng. Vài giờ sau vụ nổ súng, Kadatsky đã chính thức bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát và bị tạm giam 2 tháng.

Ông Svittsov là công tố viên, từng làm việc tại Rostov, còn Yuliya là công chứng viên và có cậu con trai 19 tuổi từ cuộc hôn nhân trước. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông Svittsov đã được phẫu thuật, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn rất nghiêm trọng.

Sát hại người tình tàn nhẫn

Sáng 11-7-2017, tại Trung tâm thương mại và văn phòng Luchik ở số 27, đường Altufyevskoye, Matxcơva, Anatoly Solomakhin đã xông vào văn phòng của Công ty an ninh tư nhân (ChOP) đặt tại tầng 3, dùng khẩu súng ngắn Makarov bắn vào người phụ nữ đang có mặt tại đây. Khi người phụ nữ gục xuống, Solomakhin còn bắn thêm một viên đạn nữa vào đầu nạn nhân và sau đó tự sát. Cơ quan Điều tra Matxcơva đã khởi tố vụ án giết người (khoản 1 - Điều 105 Bộ luật Hình sự).

Anatoly Solomakhin sinh năm 1966, là cựu chiến binh của cuộc chiến Chechnya, từng công tác tại Trung tâm hoạt động đặc biệt của cảnh sát giao thông Nga, đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho quan chức cấp cao, đã nghỉ hưu với quân hàm Đại tá vào tháng 9-2016. Solomakhin sau đó vào làm việc tại ChOP, nhưng mới xin nghỉ việc. 

Còn nạn nhân là Ramilya Nevretdinova, sinh năm 1972, Tổng Giám đốc của ChOP. Theo người thân của nữ nạn nhân, Solomakhin là tình nhân của bà Ramilya, hai người sống chung với nhau từ lâu, nhưng gần đây, giữa họ đã xảy ra bất hòa… 

Cả 2 vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra.