Bắt giữ người đàn ông phóng hỏa đốt nhà khiến 5 người bị ngạt khói

ANTD.VN -Do mâu thuẫn tình cảm với chị T. Công mang can xăng 10 lít để nhà chị này để nói chuyện. Tuy nhiên, bị chị T. từ chối không ra gặp, Công đã tạt xăng rồi châm lửa đốt nhà.

Ngày 31-7, Công an TP Vinh, Nghệ An, đã bắt giữ Bùi Sĩ Công (SN 1983) trú xã Nghi Phú để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 5 người bị thương.

Theo đó, sự việc xảy ra vào trưa ngày 30-7, người dân sống gần căn nhà số 14, đường Bùi Dương Lịch, phương Quán Bàu bất ngờ nghe tiếng kêu cứu cùng khói đen bốc lên. Người dân hô hoán dập lửa đồng thời cứu 5 người gồm cả người lớn và trẻ nhỏ đều là nữ trong căn nhà cháy ra ngoài.

Bùi Sỹ Công tại cơ quan công an (ảnh công an nhân dân)

Do bị ngạt khí nên 5 người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, cả 5 nạn nhân đều nhập viện trong tình trạng bỏng đường hô hấp do ngạt khói xăng. Riêng chị Trang, ngoài suy hô hấp, còn bị đa chấn thương, bỏng ở chân, tay.

Sau khi được sơ cứu, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu tích cực để theo dõi điều trị. Vụ hỏa hoản khiến nhiều tài sản trong căn nhà 2 tầng bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. Trích xuất camera an ninh của gia đình cho thấy, thời điểm trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, trong nhà chị Trang xuất hiện một người đàn ông mang theo can xăng 10 lít.

Thời điểm ngọn lửa bùng lên cũng là lúc người này bỏ chạy ra ngoài. Từ lời khai của những người có liên quan, cơ quan công an xác định người đàn ông bỏ chạy đó chính là Bùi Sỹ Công.

Sáng 31-7, Công bị bắt khi đang lẩn trốn ở một khách sạn trên địa bàn TP Vinh. Tại cơ quan công an, Công khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với chị T. nên đã gây nên sự việc trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra về sự việc.