TP.HCM:

Bắt được đối tượng đâm người, cướp tài sản trong phòng trọ

ANTĐ -Gây ra vụ đâm người cướp tài sản táo tợn, đối tượng đã chạy trốn từ TP.HCM ra Hà Tĩnh, tuy nhiên cuối cùng vẫn bị người dân phát hiện, báo công an. 

Công an quận 7, TP.HCM xác nhận vừa di lý đối tượng Phạm Trọng Khải (SN 1996, quê Hậu Giang) từ Hà Tĩnh về tới TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Khải chính là hung thủ dùng dao tấn công chị N.T.T.E (SN 1992) lúc rạng sáng 10/6 tại nhà trọ số 40/8 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Đối tượng Phạm Trọng Khải 

Tại cơ quan điều tra, Khải khai nhận vào lúc 0h20 rạng sáng 10/6, đã đột nhập vào phòng trọ của chị E. tại nhà trên. Khải phụ quán cơm cho chủ nhà và được bố trí ở tạm tại đây. Chị E. cũng là nhân viên phụ quán như Khải. Chị này đang ngủ thì thức giấc phát hiện Khải lục lọi trong phòng.

Sợ chị E kêu la, Khải dùng dao thủ sẵn trong người đâm chị E. nhiều nhát, sau đó còn trói chân tay chị này lại trước khi cướp đi 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 5, 1 triệu đồng và chiếc xe gắn máy. Chị E. đã tự cởi trói và được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Công an thu giữ tang vật 

Về phía Khải, gây án xong Khải chạy xe đến khu vực Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) thuê khách sạn ngủ đến sáng. Vì sợ bị phát hiện bằng hệ thống định vị trên ĐTDĐ iPhone nên Khải đã mang đi vứt tại một đoạn kênh gần cầu Ông Lãnh (quận 1). Chiếc xe gắn máy Khải bán được 1 triệu đồng lấy tiền trốn ra Hà Tĩnh.

Tuy nhiên qua thông tin vụ án được đăng tải trên báo đài, Khải đã bị người dân tại khu công nghiệp Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh nhận dạng, báo công an. Nhờ nguồn tin của nhân dân, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp cùng trinh sát Công an quận 7 bắt giữ được Khải.