Bình Định

Bắt đối tượng trộm chó, chuyên mang ớt bột chống trả

ANTĐ - Ngày 3-12, Công an thị xã An Nhơn cho biết đã khởi tố Lê Kim Vũ ( 38 tuổi ở thôn An Hoà, xã Phước An, Tuy Phước) về hành vi trộm cắp tài sản. Tên Vũ khai nhận một đêm đi trộm chó của mình…kiếm được ít nhất 2 triệu đồng.

Khoảng 3 giờ ngày 28-11, trên đường tuần tra, Công an thị xã An Nhơn  phối hợp cùng Công an xã Nhơn Lộc phát hiện 2 đối tượng trộm chó đi xe máy nên đuổi theo bắt giữ. Tên ngồi sau dùng ớt bột mang theo để chống trả lực lượng chức năng và  tẩu thoát, đối tượng còn lại bị bắt giữ cùng 2 bao ni lông, bên trong có 4 con chó  và 3 con mèo cùng nhiều tang vật chuyên dùng để trộm chó.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Kim Vũ ( 38 tuổi ở thôn An Hoà, xã Phước An, Tuy Phước). Y khai nhận đêm 28-11, y cùng một đối tượng tên Thuý 50 tuổi ở đường Hoàng Văn Thụ - TP Quy Nhơn đã trộm 10 con mèo và 4 con chó, y đã bán bớt 7 con mèo được 1 triệu đồng. Dự kiến hành trình một đêm của 2 đối tượng này sẽ còn tiếp diễn sau khi bán số chó mèo còn lại nhưng đã bị Công an thị xã An Nhơn bắt giữ.

Hành trình trộm của 2 đối tượng trên bắt đầu từ 21 giờ đêm 27-11, Lê Kim Vũ điều khiển xe mô tô biển số 81F3-4809 từ xã Phước An đến Tp Quy Nhơn để chở Thuý đi bắt trộm chó và mèo như đã hẹn trước. Khi đi Vũ và Thúy chuẩn bị hai hũ ớt bột, một cây vợt lưới, dây thòng lọng, một cuộn băng keo, đèn pin và một số vật dụng khác nữa phục vụ cho việc bắt trộm chó mèo. Tất cả được xếp gọn gàng và hết sức chuyên nghiệp, bọn chúng lên đường.

Trong quá trình đi đến xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, Thuý và Vũ đã bắt được 7 con mèo. Hầu như không con chó và con mèo nào mà bọn chúng phát hiện có thể thoát khỏi cách trộm chuyên nghiệp của bọn chúng. Trong đó địa bàn huyện Tuy Phước 3 con, Tp Quy Nhơn 2 con, số còn lại bọn chúng bắt được địa bàn thị xã An Nhơn. Sau khi bắt số mèo trên để khỏi vướng víu, bọn chúng đem bán cho Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1964) là chủ địa lý thu mua bán chó mèo có tên “Sáu Tuấn” ở xã Nhơn Hưng được 1 triệu đồng.

Lúc này là 1 giờ 30 phút  ngày 28-11, Vũ cất số tiền vừa bán mèo vào túi  rồi tiếp tục cuộc hành trình trộm cắp của mình. Khi đến xã Nhơn Khánh, phát hiện con chó nặng 11kg của chị Võ Thị Thuần đang đi ngoài đường, tên Vũ dùng đen pin mang theo rọi thẳng vào mắt con vật. Do đèn pin sáng loà, con chó tội nghiệp đứng im, không thấy đường thoát, bọn chúng lấy dây thòng lòng kéo đi gọn gàng.

Sau đó, bọn chúng dùng băng keo mang theo bịt mồm con chó lại bỏ vào bao. Với cách thức như vậy, bọn chúng đã trộm 4 con chó và 3 con mèo nữa ở các xã Nhơn Lộc, Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn và Tây Vinh, huyện Tây Sơn. Bọn chúng dự tính đem 2 bao tải chó mèo này đến chốn cũ để bán và tiếp tục đi trộm cắp nhưng đã bị bắt giữ.

Như vậy nếu thực hiện trót lọt mà không bị bắt giữ thì mỗi đêm, mỗi đối tượng có thể chia nhau số tiền bán chó và mèo ngót ngét 2 triệu đồng. Vũ khai nhận ngoài việc tiêu xài và sinh hoạt hàng ngày khá thoải mái từ hành vi trộm cắp của mình, y còn có dư tiền để cá độ bằng hình thức đá gà.