Bắt đối tượng dùng điếu cày đánh con trai dã man, gây chấn thương sọ não

ANTĐ -Cháu bé 8 tuổi, phải nhập Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, do bị chính cha ruột dùng điếu cày đánh đập cháu dã man. Các bác sĩ cho biết cháu bị chấn thương sọ não, hiện đang nguy kịch, khó qua khỏi.

Ngày 15-3 vừa qua, cháu Đỗ Doãn Lộc, sinh năm 2006, ở phố Nhà Chung, phường Tiền An, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mặt sưng phù, có nhiều vết bầm tím trên người, do bị đánh dã man. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu, cho cháu thở máy và sử dụng thuốc vận mạch để trợ tim, chụp phim cắt lớp sọ não. Kết quả cho tháy cháu Lộc bị chảy máu não, thiếu máu não.

Trong cuộc họp giao ban sáng nay tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã đưa trường hợp cháu Đỗ Doãn Lộc ra hội chẩn. Theo đánh giá của các chuyên gia về sọ não của bệnh viện, cháu Lộc bị chấn thương sọ não ở mức độ rất nặng, phương án điều trị cho cháu cho đến thời điểm này là phù hợp, tuy nhiên tình trạng sức khỏe của cháu Lộc vẫn rất yếu và không có một chút tiến triển tích cực nào.

Cháu Lộc đang rất nguy kịch tại bệnh viện

Bác sĩ Ngô Mạnh Hùng, Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Với trường hợp của cháu Đỗ Doãn Lộc, Giám đốc bệnh viện rất quan tâm và chỉ sát sao việc điều trị cho cháu. Với chúng tôi dù còn một tia hi vọng, thì vẫn sẽ cố gắng cứu chữa cháu đến giây phút cuối cùng”.

Sáng 17-3, tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, bà Doãn Thị Bình, chị gái của mẹ cháu Lộc, hiện đang ở phố Hàng Than, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khóc nức nở khi chia sẻ với các phóng viên. Bà Bình cho biết, hoàn cảnh cháu Lộc rất đặc biệt, bố mẹ đều ở tù, do đó từ khi cháu được 13 tháng tuổi, bà Bình phải đưa cháu đi nhiều nơi để nuôi dưỡng.

Để đảm bảo hạnh phúc gia đình, không làm phiền đến chồng, con, bà Bình giấu gia đình, đưa cháu Lộc đi nhiều nơi để nuôi dưỡng. Khi mới nhận cháu Lộc, bà gửi cháu cho một người phụ nữ, trước đây là người giúp việc của gia đình bà, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nuôi giúp. Hàng tháng bà Bình đều chu cấp tiền để người phụ nữ này giúp bà nuôi cháu. Tuy nhiên, cháu chỉ ở đây được 3 tháng, do hoàn cảnh của người phụ nữ nhận nuôi cháu cũng rất khó khăn. Bà Bình đón cháu Lộc về gửi nhờ nhà một người bạn ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Cháu Lộc ở đây được 5 năm, đến năm 2012 bà đón cháu Lộc về nhà nuôi được khoảng 1 năm. Đầu năm 2013, bố cháu Lộc ra tù, bà Bình gửi cháu về cho bố, để cháu được nhập tịch và đi học.

Bà Doãn Thị Bình bức xúc chia sẻ với phóng viên

“Cháu ngoan và thông minh lắm, sống biết thân biết phận, không bao giờ dám đòi hỏi bất cứ cái gì. Cháu ăn rất khỏe nên bụ bẫm. Nếu cháu không nghe lời mà bị phạt nhịn cơm là cháu sợ lắm, lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép để không bị phạt nhịn cơm. Năm ngoái khi tôi đang bán hàng thì nhận được điện thoại của bố cháu gọi muốn nói chuyện với cháu Lộc, tôi bảo cháu là con ơi bố con gọi con đấy, cháu nghe điện và hỏi một cách ngây thơ “Bố ơi thế nhà bố ở đâu?”. Cháu sinh ra không biết mặt bố, chưa gặp bố bao giờ” – bà Bình tâm sự.

Từ ngày cháu Lộc về sống với bố, bà Lộc đến thăm cháu được hai lần, thấy hai bố con rất vui vẻ, chăm sóc nhau, cháu bé béo tốt lên từng ngày. Không ngờ lại có ngày cháu bị bố đánh dã man đến vậy.

Được biết, từ Tết đến nay, bố cháu Lộc có dẫn một người phụ nữ tên Hà, cùng quê Bắc Ninh, đã có một đời chồng về nhà ở cùng, người phụ nữ này còn dẫn theo 3 đứa con riêng. Từ đó đến nay cháu Lộc thường xuyên bị đánh, mỗi khi đánh cháu Lộc, bố cháu thường khóa cửa lại để tránh hàng xóm nghe tiếng. Một phần cũng là do gia đình cháu Lộc rất phức tạp, bố mẹ đều vào tù ra tội, hàng xóm láng giềng không ai muốn “dính dáng” đến. Một vài người dân sống gần nhà cháu Lộc biết chuyện, vì thương cháu bé nên họ đã nhiều lần chạy ngược chạy xuôi nhờ can thiệp nhưng không nhận được sự quan tâm từ cơ quan chức năng. 

"Việc này chúng tôi phải nhờ cơ quan Công an vào cuộc điều tra làm rõ, phải trừng trị người bố độc ác này, bố mà đánh con đẻ thế này thì không còn tính người nữa rồi. Cháu tôi đáng thương quá, bị đánh một ngày mới được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hi vọng sống của cháu mong manh lắm, các bác sĩ đã khuyên gia đình cần chuẩn bị tâm lý để lo hậu sự cho cháu" - bà Bình bức xúc.

Sau khi cháu Lộc được đưa tới Bệnh viện cấp cứu thì người cha tên Đỗ Văn Lợi cùng người vợ “hờ” cũng bỏ trốn khỏi nhà. Sau một ngày lẩn trốn tại nhà một người thân tại Bắc Ninh, Đỗ Văn Lợi đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Lợi để điều tra.

Được biết, Đỗ Văn Lợi mới thụ án xong 8 năm tù giam về tội buôn bán ma túy và mới ra tù được hơn 1 năm.