“Bật đèn xanh” cho côn đồ “dằn mặt chồng” để chuốc lấy bi kịch

ANTĐ - Nghi ngờ bạn đời không chung thủy, nhiều người đã vận dụng đến cả những biện pháp tiêu cực để rào dậu hôn nhân. Nhưng không những bạn đời không giữ được, hôn nhân tan vỡ mà không ít người còn vô tình gây ra tội ác. 
“Bật đèn xanh” cho côn đồ “dằn mặt chồng” để chuốc lấy bi kịch ảnh 1

Chỉ vì nghi ngờ bạn đời không chung thủy, bà Dương Thị Lan đã thuê côn đồ dằn mặt, dẫn đến cái chết của chồng

Ném chuột vỡ bình

Thuê người theo dõi, “cảnh cáo” nếu chồng ngoại tình, bà Dương Thị Lan (52 tuổi, Chủ tịch UBND xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) chắc chắn đã không ngờ rằng hậu quả lại nặng nề như vậy. Trước khi đi nghỉ mát, bà Lan đã "bật đèn xanh" cho các đối tượng mình thuê “có thể đánh dằn mặt” nếu phát hiện ông Lường (53 tuổi, chồng bà Lan) cặp bồ. Nào ngờ, các đối tượng với mong muốn “lập công” cho xứng với số tiền 23 triệu bà Lan đã thuê nên tìm cách giăng bẫy và đánh ông Lường đến mức tử vong. Chồng chết, bản thân bà Lan cũng đối mặt với vòng lao lý. Và chắc chắn bà Lan cũng khó lòng nhận được sự bao dung tha thứ của hai con lẫn họ hàng nội ngoại. 

Ông Trần Văn Hưng (52 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) có cô vợ kém 13 tuổi, lại xinh đẹp, duyên dáng nên luôn lo bị cắm sừng. Gần đây, thấy vợ hay ngồi nhắn tin, cười tủm tỉm, ông Hưng bèn lên kế hoạch theo dõi vợ. Thuê thám tử thì tiếc tiền, ông Hưng liền sai nhân viên thử việc ở công ty thực hiện nhiệm vụ này. Thế là sáng sớm, vừa bước ra cổng, chẳng khó khăn gì, vợ ông Hưng đã nhìn thấy “người giúp việc” của chồng lấp ló ở gốc cây. Di chuyển ra chợ, đến cơ quan, chị đều “tình cờ” gặp mặt anh ta. Không khó để đoán rằng chồng đang theo dõi mình, vợ ông Hưng bèn tương kế tựu kế. Chị nhờ cậu em họ bịt kín mặt rồi cùng chị lượn ô tô qua nhà nghỉ của một người quen. Nhà nghỉ này chị cũng tìm hiểu trước, biết đi vào trong là có cửa sau luồn ra ngoài. Khi nhận được điện thoại thông báo vợ cùng trai lạ bịt kín mặt, khoác vai nhau vào nhà nghỉ, ông Hưng tức tốc phi đến. Tất nhiên gõ cửa hết các phòng cũng không tìm được vợ. 

Đánh ghen hụt, ông Hưng ê chề trở về nhà. Đập vào mặt ông là giấy ly hôn của vợ. Chị chỉ lạnh lùng bảo: “Tôi đã cố sống với anh vì tình nghĩa nhưng giờ tôi mới nhận ra bản mặt hèn hạ của anh. Anh không coi trọng thể diện còn tôi thì có”. Mất vợ, giai thoại theo dõi vợ còn bị đồn thổi ra ngoài, đến cơ quan, gặp bạn bè, lúc nào ông Hưng cũng thấy sượng mặt.  

Thiệt đơn thiệt kép

“Bật đèn xanh” cho côn đồ “dằn mặt chồng” để chuốc lấy bi kịch ảnh 2

Ghen tuông mù quáng sẽ dẫn đến những hậu quả đau lòng        Ảnh minh họa: PHÚ KHÁNH

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa (Trung tâm tư vấn Linktam, Hà Nội) cho biết, ông thường nhận được lời tâm sự hoặc xin tư vấn về việc theo dõi vợ (chồng). Tuy nhiên, mục tiêu của mỗi người cũng không giống nhau. Có người muốn theo dõi để bắt quả tang, đánh ghen dằn mặt để vợ (chồng) không dám đi ngoại tình nữa. Có người lấy hình ảnh để làm lợi thế tranh chấp con cái và tiền bạc khi ra tòa hoặc in ảnh lõa thể của vợ và người tình rồi rải “tờ rơi” khắp cơ quan vợ khiến vợ mất chức, bị kỷ luật. Cũng có người sau khi thu thập được bằng chứng còn lấy đó làm “vũ khí” đe dọa tống tiền tình địch. 

“Thường thì phụ nữ theo dõi, tìm bằng chứng ngoại tình của chồng với mục tiêu làm cho chồng sợ, giữ gìn sự toàn vẹn của hôn nhân. Nhưng đa số đàn ông tìm bằng chứng để nhục mạ vợ, coi đấy là bằng chứng ly hôn hoặc mặc cả trao đổi quyền lợi với vợ” – ông Hòa cho biết. 

Nói về ngoại tình, bà Nguyễn Hồng Mai – Giảng viên về văn hóa gia đình (Đại học Văn hóa, Hà Nội) cho biết, khó có thể đánh giá ngoại tình xấu hay tốt mà phải tùy vào từng tình huống cụ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn để mình rơi vào loại tình cảm giấu giếm, che đậy, khi bị phát hiện thì để lại nhiều hậu quả rắc rối. Phần lớn mọi người ngoại tình là vì trong lòng có những khoảng trống (tình cảm, tình dục, tiền bạc) mà trong gia đình không thể lấp đầy. 

“Mỗi người nên có cách ứng xử riêng với ngoại tình. Nếu xác định là tình cảm, sự tin cậy, tôn trọng không còn nữa thì nên chia tay nhau. Đừng lấy lý do vì con để chống đỡ cho cuộc hôn nhân đã rạn vỡ, vì con cái phải sống trong môi trường gia đình không có tình yêu, chứng kiến mẹ ăn chả, bố ăn nem sẽ càng tổn thương hơn. Còn muốn giữ hôn nhân thì nên bao dung tha thứ, chứ theo dõi để chứng kiến hai năm rõ mười thì chỉ khiến mình càng thêm đau lòng, oán hận, càng khó hàn gắn tình cảm vợ chồng”, bà Mai phân tích.