Basel gây sốc khi quật ngã Hùm xám

ANTĐ - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Stocker đã giúp Basel tiếp tục gây sốc khi đánh bại Bayern Munich trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra trên đất Thụy Sĩ.

Các cầu thủ Basel tiếp tục thi đấu ấn tượng

Cùng với AOPEL, Basel là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng đấu bảng Champions League mùa bóng năm nay. Đội bóng của Thụy Sĩ đã tạo ra một tiếng vang lớn khi bất ngờ loại MU, Á quân của giải ở mùa trước, ngay ở vòng bảng để theo chân Benfica đi tiếp vào vòng 1/8.

Ở thể thức knock-out này, Basel cho thấy họ không có dấu hiệu của sự sợ hãi. Ngược lại, với sự hưng phấn sẵn có của thành tích ở vòng đấu bảng, Basel tiếp tục làm nên những bất ngờ khi chạm trán Bayern Munich, một trong những "ông kẹ" của bóng đá châu Âu.

Đại diện của Thụy Sĩ đã chơi kiên cường trước sức mạnh và kinh nghiệm của đối thủ. Không những vậy, họ còn có bàn thắng quý hơn vàng của tiền đạo Valentin Stocker ghi được ở phút thứ 86 ở trận đấu. Cầu thủ mới vào sân thay người Zoua đi bóng tự tin trước hàng thủ Bayern Munich rồi tung đường chuyền thông minh cho Stoker thoát xuống phá bẫy việt vị.

Tuy được đánh giá cao hơn nhưng Bayern đã có một trận đấu quá tệ

Trong tình huống đối mặt với Neuer trong vòng cấm, Stoker đã tung cú dứt điểm quyết đoán khiến một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới này phải vào lưới nhặt bóng. Chiến thắng mong manh 1-0 sẽ giúp Basel có được sự tự tin lớn cho trận lượt về ở Allianz Arena, nơi Bayern chắc chắn sẽ trở nên khủng khiếp và đáng sợ hơn sau cú ngã bất ngờ này.

Ở một trận đấu khác, Inter Milan đã nhận thất bại cũng với tỷ số 0-1 trước Marseille. Tuy phòng ngự kiên cường trong gần như toàn bộ trận đấu nhưng chỉ một thoáng lơ đãng của hàng thủ, đội bóng áo sọc xanh-đen đã phải trả giá bởi bàn thua vào đúng phút bù giờ cuối cùng sau cú đánh đầu thành bàn của A.Ayew từ một pha phạt góc.

Dù có phần tiếc nuối khi để đối phương ghi bàn vào đúng phút cuối cùng của trận đấu nhưng Inter Milan xứng đáng nhận thất bại trong một cuộc so tài mà họ hoàn toàn lép vế so với đội chủ nhà. Nếu như trong 45 phút đầu tiên, Inter còn tạo ra một số cơ hội ăn bàn thì sang hiệp 2, hàng công của họ gần như vô hại trước khung thành thủ môn Mandanda. Marseille chơi không hay nhưng vẫn thắng bởi đối thủ của họ quá dở.