Barca và PSV "làm nhục" Man City và Leverkusen, đặt chân vào bán kết

ANTĐ - Lionel Messi và Daniel Alves đã thay nhau lập công để giúp Barcelona giành chiến thắng 2-0 trước Manchester City ngay tại Etihad trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League. Chiến thắng cách biệt này giúp đội bóng xứ Catalunya đặt một chân vào vòng tứ kết.

Messi mang chiến thắng về cho Barcelona. (Nguồn: Daily Mail)

Phải đối đầu với đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp như Barcelona, huấn luyện viên Manuel Pellegrini đã chủ động chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà. 

Với thế trận phòng ngự theo kiểu "xe bus 2 tầng" của Man City, Barcelona dù cầm được rất nhiều bóng nhưng không thể tạo ra những cơ hội rõ ràng trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Chơi chắc chắn và nhường đất cho đối phương trong phần lớn hiệp 1, Man City đã khởi đầu khá tốt trong hiệp 2 và bắt đầu giành lại được thế trận. Tuy nhiên, khi mà đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng, đội chủ nhà đã phải nhận một gáo nước lạnh. 

Phút 53, Demichelis buộc phải phạm lỗi với Messi trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Tất nhiên, trên chấm 11m, Messi không quá khó khăn trong việc đánh bại Jose Hart để mở tỳ số 1-0 cho đội khách. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy đây là tình huống phạm lỗi diễn ra ngoài vòng cấm. 

Bất ngờ bị dẫn trước và mất người,  Pellegrini đã có những sự điều chỉnh nhân sự khi tung Nasri và Dzeko vào sân. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này chỉ có thể tạo ra cơ hội chứ không thể mang về bàn thắng gỡ hòa cho Man City.

Barca và PSV "làm nhục" Man City và Leverkusen, đặt chân vào bán kết ảnh 2
Tình huống phạm lỗi mang tính bước ngoặt. (Nguồn: Daily Mail)

Trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với kết quả 1-0, thì đúng phút cuối cùng, Alves có tình huống phối hợp ăn ý với Neymar trước khi chính anh băng lên nhận đường chuyền, rồi tung ra cú dứt điểm qua háng Jose Hart để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Catalunya.

Với chiến thắng 2-0, đoàn quân của huấn luyện viên Tata Martino đã đặt một chân vào vòng tứ kết, cho dù phía trước còn 90 tại Nou Camp.

Đội hình ra sân:

Man City:
 Joe Hart - Zabaleta, Vincent Kompany, Martin Demichelis, Gael Clichy - Fernandinho, Yaya Toure; Jesus Navas (Nasri 57), Silva, Kolarov (Lescott 57) - Negredo (Dzeko 74).

Barcelona: Valdes - Dani Alves, Mascherano, Pique, Jordi Alba - Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Fabregas - Alexis Sanchez (Neymar 74), Lionel Messi, Iniesta.

Bàn thắng: Messi 54pen, Alves 90.


Vùi dập Leverkusen, PSG nắm chắc vé vào tứ kết

Trong khi đó, Paris Saint Germain coi như đã nắm chắc chiếc vé vào vòng tứ kết Champions League khi có chiến thắng đậm đà 4-0 ngay trên sân của Leverkusen tại lượt đi vòng knock-out diễn ra rạng sáng nay.

Blaise Matuidi, Zlatan Ibrahimovic (cú đúp) và Yohan Cabaye chính là những người đã mang về ưu thế gần như tuyệt đối cho PSG trước khi họ có màn tiếp đón đại diện Đức trên sân nhà Công viên các Hoàng tử tại thành phố Paris tráng lệ.

Trước khi diễn ra cuộc đối đầu này, Giám đốc thể thao của Leverkusen, Rudi Voeller đã không ngần cho rằng "Leverkusen chẳng khác nào những chàng Davids bé nhỏ" so với PSG, nhưng cũng khẳng định rằng "ít nhiều sẽ gây khó dễ cho PSG." Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân BayArena chỉ đúng 1 nửa - PSG vượt trội còn Leverkusen chẳng thể làm khó PSG.

Bất chấp việc phải làm khách trên đất Đức, PSG vẫn tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Leverkusen. Sự chủ động bắt nhịp trận đấu đã giúp cho đại diện nước Pháp sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3 do công của Blaise Matuidi.

Sau bàn mở tỷ số, PSG đã nắm giữ hoàn toàn thế trận, liên tục tổ chức những pha tấn công nguy hiểm về phía Leverkusen. Trong khi đó, đội chủ sân BayArena chỉ có thể chơi khởi sắc hơn ở 20 phút cuối hiệp 1. Tuy nhiên, đúng vào lúc hy vọng đến với họ thì PSG đã liên tiếp có được 2 bàn thắng.

Phút 39, PSG được hưởng penalty sau tình huống Lavezzi bị Spahic kéo áo trong vòng cấm và trên chấm Ibra không cho Leno bất cứ cơ hội nào để sửa sai giúp đồng đội. Ba phút sau, chính chân sút người Thụy Điển này là người gia tăng cách biệt 3-0 bằng một cú sút hiểm hóc và đầy uy lực.

Ba bàn là cách biệt quá lớn để Leverkusen có thể làm nên màn lội ngược dòng thần kỳ. Thực tế, điều đó đã không thể xảy ra trong 45 phút còn lại của trận đấu. Thậm chí, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người trong khoảng 30 phút cuối của trận đấu sau khi Emir Spahic bị truất quyền thi đấu.

Barca và PSV "làm nhục" Man City và Leverkusen, đặt chân vào bán kết ảnh 3
Blaise Matuidi khởi đầu cho màn vùi dập. (Nguồn: AP)

Chơi hơn người, PSG chơi cầm chừng nhưng vẫn có thêm bàn thắng kết liễu kết thủ. Phút 88, Yohan Cabaye, cầu thủ vừa chuyển đến trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã lập công để ấn định chiến thắng 4-0 cho PSG.

Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Laurent Blanc coi như đã có tấm vé đầu tiên vào tứ kết Champions League, bởi khoảng cách 4 bàn là quá lớn để thầy trò Sami Hyypia có thể nuôi hy vọng. Trận lượt về giữa hai đội diễn ra vào ngày 13/3.

Đội hình ra sân:

Leverkusen: Leno, Hilbert, Spahic, Toprak, Guardado, Bender, Rolfes, Castro, Sam, Kiessling, Son.

PSG: Sirigu, van der Wiel, Alex, Thiago Silva, Maxwell, Verratti, Motta, Matuidi, L. Moura, Ibrahimovic, Lavezzi.

Bàn thắng: Matuidi 3, Ibrahimovic 39pen, 42, Yohan Cabaye 88.

Lịch thi đấu ngày 20/2

Arsenal - Bayern Munich (VTV3)

AC Milan - Atletico (K+PM)

  

Các trận đấu sẽ cùng diễn ra vào lúc 2 giờ 45.