Bạo loạn trong lễ diễu hành ăn mừng vô dịch của PSG

ANTĐ - Sau 19 năm dài chờ đợi, cuối cùng người Paris cũng được mở champagne ăn mừng chức vô địch. Nhưng cũng chính bởi sự chờ đợi quá lâu này dẫn tới sự quá khích không đáng có của các cổ động viên.

Trong buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Ligue (13-5 theo giờ địa phương), các cổ động viên PSG đã thể hiện niềm vui quá khích bằng cách đốt pháo hoa, pháo sáng, đập phá cửa hàng, đốt xe đậu ở đại lộ Champs Elysees.

Rất đông cổ động viên tới ăn mừng chức vô địch của PSG

Bạo loạn trong lễ diễu hành ăn mừng vô dịch của PSG ảnh 2

Cổ động viên đốt pháo sáng ăn mừng

Bạo loạn trong lễ diễu hành ăn mừng vô dịch của PSG ảnh 3

Đường phố rực đỏ

Bạo loạn trong lễ diễu hành ăn mừng vô dịch của PSG ảnh 4

Bạo loạn trong lễ diễu hành ăn mừng vô dịch của PSG ảnh 5

Bạo loạn trong lễ diễu hành ăn mừng vô dịch của PSG ảnh 6

Bạo loạn trong lễ diễu hành ăn mừng vô dịch của PSG ảnh 7

Đường phố trở nên náo loạn


Cuộc bạo loạn nóng lên từ sau bài phát biểu của HLV Carlo Ancelotti và đội trưởng Thiago Silva nâng cúp vô địch cùng hậu vệ Mamadou Sakho, buộc các thành viên của PSG phải sớm rút lui trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Bởi kể từ sau thời điểm đó, CĐV quá khích bắt đầu ném đá về phía cảnh sát, còn cảnh sát đáp lại bằng bắn đạn hơi cay.

Rất đông cảnh sát được huy động để kiểm soát cơn bạo động 

Cảnh sát thành phố Paris đã phải huy động tới 800 người, song họ đã phải vô cùng khó khăn để kiềm soát được phần nào số lượng quá lớn những cổ động viên quá khích.

Cảnh sát buộc phải dùng hơi cay với các CĐV quá khích

Bạo loạn trong lễ diễu hành ăn mừng vô dịch của PSG ảnh 10

21 người bị bắt và hơn 30 người bị thương trong vụ bạo động

Hàng trăm người đã bị thương trong những cuộc đụng độ với cảnh sát. Các cơ quan chức năng cho biết, đã có 21 người bị bắt giữ, 30 người bị thương rất nặng, trong đó có 3 cảnh sát.
Đây là vụ bạo loạn dữ dội nhất kể từ khi một CĐV của PSG tử vong, trong một vụ bạo loạn tương tự cách đây 3 năm.