Bạo loạn tại Tân Cương làm 16 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 16-12, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, 16 người, trong đó có 2 cảnh sát, đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ đẫm máu ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, với phần đa là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. 

Vụ đụng độ xảy ra khi cảnh sát đang tìm cách bắt giữ các nghi can phạm tội ở một ngôi làng thuộc huyện Shufu, gần thành phố Con đường tơ lụa Kashgar, ở sâu trong vùng viễn tây Tân Cương, Trung Quốc, thì bị một “nhóm côn đồ”, được trang bị thiết bị nổ và dao tấn công.

Hai cảnh sát của trị trấn Sayibage thuộc thành phố Kashgar của khu tự trị Tân Cương đã thiệt mạng và cảnh sát đã phải nổ súng tiêu diệt 14 tên tội phạm và bắt giữ 2 nghi phạm khác vào hôm Chủ nhật.

Nhưng, một tổ chức nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ cho rằng, cảnh sát đã đột nhập một ngôi nhà, nơi các thành viên của nhóm dân tộc thiểu số này đang “tụ tập” và khai hỏa.

Tất cả 14 người bị cảnh sát Trung Quốc tiêu diệt đều là người Duy Ngô Nhĩ và trong đó, 2 người là trẻ em, ông Dilxat Raxit, phát ngôn viên Đại hội người Duy Ngô Nhĩ Thế giới có trụ sở tại Munich, cho biết.

Cảnh sát chống bạo động Trung Quốc triển khai tại Tân Cương

Bắc Kinh khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố, do các phần tử ly khai, được Phong trào hồi giáo Đông Turkestan hậu thuẫn, thực hiện.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nước ngoài đã chỉ ra đây là một vụ tấn công thô sơ và ở Trung Quốc không có “dấu chân” của các phần tử cực đoan Hồi giáo. Họ cho rằng vụ việc xuất phát từ căng thẳng giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực này.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 2 tháng sau vụ tấn công vào quảng trường Thiên An Môn, mà cảnh sát Trung Quốc cho là do 3 người Duy Ngô Nhĩ lái xe lao vào đám đông du khách trên quảng trường, làm 2 du khách thiệt mạng và làm bị thương 40 người khác. Sau đó chiếc xe đâm vào hàng rào chắn bên ngoài Tử Cấm Thành, khiến chiếc xe bốc cháy. 3 kẻ tấn công trên xe đều thiệt mạng.