Bao giờ hết mỏi cổ?

ANTĐ - Đi làm từ sáng sớm trên đường Lê Văn Lương, anh Nguyễn Bảo Hoàng, 35 tuổi, nhân viên Công ty Ford VN (Triều Khúc, Hà Nội) thỉnh thoảng lại ngước lên cao nhìn rồi phóng nhanh như ma đuổi rồi lại đi bình thường.

- Xe bị kẹt ga hả anh? Sao đi đứng thất thường thế?

- Em không để ý à, đi qua mấy công trường đang xây dựng, trên đầu là cần cẩu khổng lồ. Cả mấy tấn bê tông đối trọng lủng lẳng trên đầu, nhìn mà thấy sợ, nhắm mắt mà phi nhanh qua thôi.

- Trong thành phố đâu cũng thấy xây dựng, cần cẩu cũng nhiều thật.

- Có chỗ còn ngay ngã tư, phải dừng đèn đỏ nên cũng khiếp.

- Mà sao cứ để cần cẩu quay ra đường, khủng bố người qua lại thế nhỉ!

- Bê tông để trên cao, mưa nắng như thế, không biết có ai kiểm tra định kỳ không? Tốt nhất cứ tránh ra cho lành.

- Mà có quy định an toàn lao động rồi cơ mà.

- Chịu, trong thành phố nên cấm loại cần cầu này, phải bắt nhà thầu đầu tư loại cần cẩu hiện đại, nhỏ gọn. Vừa đảm bảo an toàn vừa làm đẹp thêm các công trình.

- Thành phố đông người, mà cứ có nỗi sợ hãi trên đầu cũng khiếp?

- Thì cũng có nhiều vụ cần cẩu gẫy gây tai nạn rồi đấy. Nghe xong thấy ám ảnh lắm. Đi qua các công trường, lúc nào cũng phải ngẩng lên nhìn xem có mấy cục bê tông không. Nhiều hôm đi làm về mà mỏi hết cả cổ.

- Thế này bao giờ mới hết mỏi cổ?

- Chính quyền phải làm mạnh tay, không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Còn trong lúc chờ đợi, phải rèn luyện thêm kỹ năng chạy xe dưới cần cẩu.