Báo động những vụ trọng án chỉ vì lý do nhỏ nhặt

ANTĐ - Chỉ trong chưa đầy nửa tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ba vụ giết người. Hậu quả là 3 người đã bị tước đi tính mạng. Điều đáng nói, những vụ trọng án này đều xuất phát từ những nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt, thậm chí vớ vẩn trong cuộc sống thường nhật.

Giết người chỉ vì nghĩ mình bị nhìn đểu!

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Châu Văn Tài (còn gọi là Đen, 17 tuổi) và Nguyễn Văn Triệu (15 tuổi), cùng trú ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang (Khánh Hòa) về hành vi “Giết người”.

Theo tài liệu của cơ quan Công an thì vào khoảng 18 giờ ngày 24-2, sau khi ăn nhậu, Tài cùng bạn là Lê Ngọc Huy (19 tuổi, trú phường Phương Sơn, Nha Trang) rủ nhau đến một quán bida ở thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh để chơi bida. Khi cả hai chơi bida được ít phút, thì có một nhóm thanh niên khác, trong đó có anh Hồ Văn Toàn (23 tuổi, trú tổ 2, Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang) kéo đến đây và chơi bida ở ngay bàn bên cạnh mà Tài và Huy đang chơi. Trong lúc chơi bida, Tài chợt nhìn thấy ánh mắt của anh Toàn đang “nhìn đều” mình. Chỉ có thế, những phút giây chơi bida sau đó đã khiến Tài “nóng mặt” và quyết ăn thua với người thanh niên này.

Không biết vô tình hay cố ý, những phút giây chơi bida sau đó Tài có va chạm cơ bida vào người anh Toàn. Hai bên lời qua tiếng lại được vài câu thì bất ngờ Tài cùng Huy dùng cơ bida xông vào đánh nhau với anh Toàn. Bị đánh, anh Toàn tháo chạy ra ngoài đường nhưng vẫn bị Tài cầm dao đuổi theo. Cùng lúc này, một người bạn của Tài là Nguyễn Văn Triệu cũng vừa đi tới. Thấy Tài đang đuổi đánh anh Toàn, Triệu hùa theo. Khi Tài đuổi kịp anh Toàn, y đã dùng dao nhọn đâm vào tay phải anh Toàn. Còn tên Triệu chưa biết đầu đuôi sự việc ra sa cũng lao tới, rút dao nhọn đâm liên tiếp vào lưng và cổ anh Toàn.

 Bị đâm trọng thương, anh Toàn được người dân đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó ít phút.

“Lấy mạng người” chỉ vì va chạm giao thông

Trước đó, chiều 12-2, tại khu vực giao nhau giữa 2 thôn Tây Bắc 1 và Tây Nam 2, thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), sau khi đi hát karaoke về, Nguyễn Hồng Hải (25 tuổi, trú thôn Tây Bắc 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh) cùng nhóm bạn đi xe máy tới đây đã va quẹt với xe của anh Nguyễn Khắc Vũ (21 tuổi, trú thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh). Cú va quẹt nhẹ chỉ khiến xe của của hai bên xây xát nhẹ, nhưng lại không thể hóa giải được mâu thuẫn bất chấp hôm đó mới là ngày mùng 3 Tết. Hai bên lao vào nhau để ăn thua. Sau đó, Nguyễn Hồng Hải dùng dao đâm vào anh Nguyễn Khắc Vũ, làm anh này bị thương và được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Trạm xá xã Đại Lãnh, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Vũ đã tử vong sau đó ít phút.

Sau khi gây án, Nguyễn Hồng Hải đã bỏ trốn. Sau gần một tuần lẩn trốn, Nguyễn Hồng Hải đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Hiện y, cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam về hành vi “Giết người”.

Ngoài 2 vụ trọng án nêu trên, thì vào đêm 18-2, tại nhà ông Lê Văn Thuận (trú đường Đắc Phú, thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, Nha Trang) cũng đã xảy ra một vụ án mạng. Hôm đó, Lê Tấn Đạc (23 tuổi, trú thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương) cùng một số người trong đến đây chơi xóc đĩa, ăn tiền. Do mâu thuẫn với nhau về tiền chơi xóc đĩa, nên Đạc đã dùng dao nhọn đâm vào ngực phải ông Lê Minh Tánh (41 tuổi, trú cùng thôn với Đạc), gây thủng thùy trên phổi phải, thủng tim, đứt một phần quai động mạch chủ làm ông này tử vong.

Sau khi gây án, Lê Tấn Đạc đã ra đầu thú.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, các vụ trọng án nêu trên đều xuất phát từ nguyên nhân xã hội hết sức nhỏ nhặt. Đa số hung thủ đều là những thanh thiếu niên chưa có trải nghiệm nên sự kiểm soát về hành vi còn hạn chế. Nguy hiểm hơn, loại tội phạm giết người mang tính côn đồ, hung hãn đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa, chủ yếu ở lứa tuổi 16 - 25, ít học, lười lao động, đam mê chơi bời, lêu lổng. Do đó, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến thanh thiếu niên của các cơ quan chức năng, thì việc giáo dục kết hợp với sự quản lý chặt chẽ con cái của các gia đình cần được quan tâm đúng mức. Có như vậy, những vụ trọng án đau lòng, tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên mới được kiềm chế.