Báo chí thế giới nói gì về Kong: Skull Island?

ANTD.VN - “Kong: Skull Island” (Đảo Đầu lâu) đã nhận được hàng loạt lời phê bình từ giới chuyên môn sau buổi công chiếu. Bên cạnh những lời ngợi khen cũng có không ít ý kiến chê bai, nhưng không thể phủ nhận độ mãn nhãn và tính giải trí mà bộ phim “bom tấn” này đem lại.

Một ngày sau khi “Kong: Skull Island” được khởi chiếu ở nhiều nơi trên thế giới, cây bút Jon Hueber của trang HDRoom cho biết: “Kong: Skull Island không phải là một phiên bản khác của loạt phim Kong trước đó, và nó đã tránh được những sai lầm của Peter Jackson (đạo diễn King Kong ra mắt 2005). Sẽ không tìm thấy ở Kong: Skull Island những con quái vật thịnh nộ sẵn sàng đè bẹp New York hay những nhân vật giả kiểu “người đẹp và quái vật” mà đây thuần chất là một bộ phim hành động xuyên suốt từ đầu đến cuối, và nó là một trong số những bộ phim thú vị nhất mà tôi đã từng xem ở rạp trong nhiều năm gần đây”.

"Kong: Skull Island" được cho là không chỉ thỏa mãn về thị giác, mà còn tạo nên những phân cảnh hài hước thú vị

Tờ Hollywood Reporter thì nhận định: “Những phim về sinh vật quái dị không có gì mới, nhưng những người làm phim đã xây dựng những cảnh đánh nhau giữa những con quái vật không chỉ khiến người xem cảm thấy kích thích cao độ, và còn cài thêm những cảnh quay khá bất ngờ, tạo nên sự hài hước thú vị”.

Diễn xuất của Tom Hiddleston bị chê là "gượng", theo đánh giá của The Guardian

 Trái lại, tờ Guardian của Anh khá khắt khe khi cho rằng: "Bộ phim như một sự pha trộn giữa Công viên kỷ Jura, Apocalypse Now và một vài phân cảnh hao hao Miss Saigon. Nó không có một chút gì liên quan đến hình tượng King Kong trước đây”. Trang này cũng thẳng thắn chê Tom Hiddleston đã lãng phí thời gian vào bộ phim này: “Trông Tom có vẻ cứng nhắc, gượng gạo và có phần sợ hãi”.

Báo chí thế giới nói gì về Kong: Skull Island? ảnh 3

Tờ New Yorker thì không hài lòng với nửa sau bộ phim

Nhận định về vai trò của các diễn viên trong phim, The Entertainment Weekly cho biết: “Hiddleston và Larson có vẻ bị kịch bản phim làm cho “rối”, khi đạo diễn vừa muốn họ giỏi đánh nhau lại vừa sẵn sàng sống chết với quái vật kiểu như Predator. Dường như họ cũng thiếu quan tâm trong việc chọn những bài hát đặc trưng để khán giả nhớ đến nữa”.

Tờ New Yorker thì có vẻ như không thỏa mãn với nửa sau của bộ phim: “Điều mà phá hủy phần sau của bộ phim và khiến nó trở nên kém hấp dẫn hơn so với phần một đó là sự chia cách về địa lý. Khi đoàn thám hiểm chia nhau ra và tản mát khắp hòn đảo (Packard ở đây, Chapman ở kia, Conrad và Marlow thì bị mắc kẹt), cốt truyện mất đi sự chặt chẽ và nó bắt đầu trở nên rời rạc”    

 “Kong: Skull Island” hiện đang được trang Imdb chấm 7,3/10 – mức điểm tương đối khá cho một bộ phim kỹ xảo thuần về giải trí.