Bánh Trung thu cho V-League

ANTĐ - Tết Trung thu đã cận kề… Người Việt xưa nay vẫn giữ thói quen mua những chiếc bánh nướng, bánh dẻo bày cỗ trong đêm Rằm tháng Tám. Mấy ngày nay, trên một con phố Hà Nội xuất hiện cảnh người dân phải xếp hàng dài để mua bánh, giống như thời bao cấp. Giữa lòng Thủ đô, nơi nhan nhản cửa hàng bày bán bánh Trung thu với đủ thương hiệu, mẫu mã, giá cả… thì đó quả là chuyện lạ. 

Cũng phải nói thêm, cảnh tượng đó chỉ xảy ra ở một vài cửa hàng làm bánh truyền thống còn sót lại. Theo lý giải của người mua, bánh cổ truyền không màu mè nhưng chất lượng được đảm bảo bởi uy tín lâu năm của cửa hàng. Việc quay lại với những giá trị truyền thống được xem là lựa chọn thông minh, cũng là cách để người mua tự bảo vệ mình trong thời buổi hàng thật giả lẫn lộn, chẳng biết tin vào đâu. 

Bóng đá Việt Nam cũng đang phải lựa chọn “bánh Trung thu” cho V-League. Cơn mưa tiền được các ông “bầu” đổ vô tội vạ nhiều năm qua đã phủ lên lớp sơn hào nhoáng cho V-League. Kinh tế khó khăn, các ông “bầu” kiệt sức, lớp sơn kia cũng dần bong tróc, để lộ ra một giải đấu mục ruỗng, kiệt quệ sức đề kháng, các đội bóng đồng loạt phát đi tín hiệu cầu cứu…

Chẳng còn tiền bạc rủng rỉnh từ các ông “bầu” rót vào, V-League ắt sẽ gặp khó nhưng không có nghĩa sẽ chết. Bóng đá thời bao cấp, thiếu thốn đủ bề song giải VĐQG vẫn sống khỏe và kéo khán giả đến kín sân. Đó là thứ mà V-League đang rất cần.

Việc trả V-League về với giá trị thực vốn có là sự lựa chọn thông thái. Tất nhiên, để giải đấu được như ý muốn cần có thời gian, sự kiên nhẫn và thành ý người trong cuộc, giống như việc muốn mua bánh Trung thu an toàn phải xếp hàng chờ...