Hết yêu đòi lại tình phí

Hết yêu đòi lại tình phí

ANTĐ - Suốt thời gian yêu nhau, Phương Thùy - một “hot girl” nổi tiếng luôn nhận được những câu nói ngọt ngào, những lời yêu thương lãng mạn và đặc biệt, là những món quà đắt tiền do người yêu “đại gia” tặng.
Nhắm mắt bán dâm, kiếm tiền nuôi ước mơ được cắp sách tới trường

Nhắm mắt bán dâm, kiếm tiền nuôi ước mơ được cắp sách tới trường

ANTĐ - Gái bán dâm đa số “làm nghề” với mong muốn kiếm tiền để đổi đời, để không phải khổ hay phụ giúp gia đình, nhưng Nguyễn Thị Hà Linh thì: “Không còn cách nào khác, vì em cần tiền để trở lại trường học. Em muốn được đến trường như các bạn của em...”
Thiếu nữ bán dâm có “duyên” với những người bạn trai tiền án

Thiếu nữ bán dâm có “duyên” với những người bạn trai tiền án

ANTĐ - Gia đình không đến nỗi khó khăn, vất vả, nhưng Chu Thị Thương, SN 1991, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, lại chọn cho mình một cuộc sống “rất khác” khi “bắt cặp” với những người con trai vốn có tiền án, tiền sự và rồi… sự sa chân ấy đã đưa Thương vào con đường trở thành gái bán dâm.
Éo le “bố mẹ” đồng tính

Éo le “bố mẹ” đồng tính

ANTĐ - Ngày càng nhiều các cặp đồng tính có nhu cầu sinh con, nuôi con. Tuy nhiên, do chưa được thừa nhận hôn nhân, nên cặp đôi đồng tính cũng “nằm ngoài” những quy định về gia đình như mang thai hộ, nhận con nuôi… 

“Nữ biệt động Sài Gòn” và bí quyết xây tổ ấm

“Nữ biệt động Sài Gòn” và bí quyết xây tổ ấm

ANTĐ - Ở tuổi ngoài 60 nhưng NSƯT Thanh Loan vẫn rất đẹp. Nét thanh lịch toát lên từ ánh mắt, khuôn mặt, lời nói của người con gái gốc Hà Nội. Chị kể, “phải duyên, phải số” thế nào chị lại “cưa đổ” một anh tiến sỹ vốn là “của hiếm” thời những năm 60 của thế kỷ trước. “Anh ấy ít nói, chẳng bao giờ khen vợ nhưng chu đáo và rất nể, trân trọng vợ. Với tôi, thế là hạnh phúc rồi” – nghệ sỹ Thanh Loan tiết lộ.

Chán đàn ông, tôi mệt mỏi và tuyệt vọng

Chán đàn ông, tôi mệt mỏi và tuyệt vọng

ANTĐ - Tôi đã tính bỏ lại tất cả để trở thành một con người khác. Ở đó, tôi sẽ sống như một nữ tu khép kín, không liên quan đến cuộc đời. Quá mệt mỏi, mọi thứ rất rối ren. Tôi không kiểm soát được bản thân mình nữa.

Muốn bạn trai hỏi cưới sau 1 tháng quen biết

Muốn bạn trai hỏi cưới sau 1 tháng quen biết

ANTĐ - Mặc dù tôi và bạn trai mới yêu nhau được hơn 1 tháng nhưng tôi đã xem anh ấy như một nửa của mình. Vì anh ấy hơn tôi 11 tuổi nên khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi đã hơi do dự. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian ngắn ở bên anh ấy, tôi thực sự mong muốn xây dựng gia đình với anh. Thế nhưng, tình cảm của anh lại không sâu sắc như tôi nghĩ. Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện tình cảm, anh ấy đều né tránh và nói với tôi rằng 1 tháng quá ngắn để có thể nói yêu. Anh ấy còn nói anh ấy đã yêu mối tình đầu quá nhiều nên cảm thấy không còn yêu ai được nhiều như vậy nữa. Tôi cảm thấy đã dành rất nhiều tình cảm cho anh nhưng hình như tôi đã quá ảo tưởng về tình yêu của anh ấy đối với mình. Tôi không biết thời gian ở bên tôi, nếu anh ấy không hề yêu tôi thì tại sao còn giữ tôi bên anh ấy làm gì. Dù không muốn chia tay nhưng tôi không thể yêu một người không thể dành tình cảm trọn vẹn cho mình. Tôi cảm thấy rất bế tắc và không biết phải làm sao. Nguyễn Hải Anh (thành phố Thái Nguyên)
Thà một lần thật đau...

Thà một lần thật đau...

ANTĐ - Tôi và bạn trai yêu nhau đã lâu. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ làm đám cưới, song không ít lần tôi cảm thấy bất an về quyết định này vì bạn trai tôi rất gia trưởng. Mọi việc dù nhỏ hay lớn đều phải theo ý của anh ấy, bất luận đúng hay sai. Có lần đi gặp bạn bè, anh không tiếc lời quát tháo và chửi bới tôi trước mặt mọi người dù tôi không làm gì quá đáng để bị đối xử như vậy. Thậm chí, anh còn hay “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với tôi nữa. Khi tôi góp ý thì anh nói đó là tính cách của mình, chấp nhận được thì yêu, không thì thôi. Thực sự tôi rất thất vọng nhưng không biết mình nên làm gì để sau này khỏi hối hận. Hãy cho tôi một lời khuyên. maianhnguyen…@gmail.com
Vẻ đẹp trời cho, duyên phải tự tạo

Vẻ đẹp trời cho, duyên phải tự tạo

ANTĐ - "À này, hôm nay anh Hưng đi với vợ à? Sao mỗi lần đi thăm quan, nghỉ mát, anh Hưng lại rủ một vợ đi nhỉ? Vợ trước đâu rồi anh Hưng ơi?". Nói xong câu đó, không ai cười, chỉ mỗi cô Thúy cười hơ hớ một mình.
Quá mệt mỏi vì thói ích kỷ của bạn gái

Quá mệt mỏi vì thói ích kỷ của bạn gái

ANTĐ - Tôi và bạn trai đã yêu nhau được 6 năm. Anh ấy là người luôn nhường nhịn và chiều theo ý tôi, trong khi tôi là một cô gái bướng bỉnh, ích kỷ. Chính vì vậy đã nhiều lần anh ấy chủ động nói lời chia tay và những lần ấy lý do đều xuất phát từ phía tôi. Cách đây 1 tuần, anh nói không còn tình cảm với tôi nữa và muốn xa nhau một thời gian. Tôi có hỏi lý do thì anh nói do áp lực công việc, gia đình và tình cảm nên không còn hứng thú để làm gì nữa. Tuy vậy, thời gian xa anh, tôi nhận ra những điều không tốt nơi bản thân, tôi muốn chia sẻ để anh hiểu. Liệu anh có còn yêu tôi nữa không? Tôi không biết phải làm thế nào vì tôi không muốn mất anh. Phạm Thanh Thảo (Sóc Sơn, Hà Nội)
Nghiện sex, ngủ với 370 người đàn ông trong 13 năm

Nghiện sex, ngủ với 370 người đàn ông trong 13 năm

ANTĐ - Tiếp cận với một người đàn ông ở quán bar, trong đầu cô gái Seyi Kolade người thành phố Birmingham, Anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là làm thế nào để có thể…lên giường với anh ta.
Được cứu sống, cô gái đòi quay lại cầu tự tử

Được cứu sống, cô gái đòi quay lại cầu tự tử

ANTĐ - Khoảng 4h30 ngày 6-6, Huỳnh T.P. (SN 1990, trú ở phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên) nhảy từ cầu Hùng Vương xuống sông Đà Rằng tự vẫn. Ngay sau đó, một bạn trai cùng đi đã lao xuống cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.