Bàn thua đau đớn của VPF

ANTĐ - Bộ mặt V-League rất khó tiến bộ nếu uy tín và hiệu quả của đơn vị tổ chức giải đấu cứ ngày một giảm sau những “bàn thua” liên tiếp.

Ngày làm lễ ra mắt, VPF giới thiệu Ban Tư vấn đạo đức ra đời để phòng chống, ngăn ngừa tiêu cực bằng việc tư vấn cho HĐQT Công ty và BTC giải về các trận đấu nhạy cảm, các sự việc liên quan đến đạo đức sân cỏ để kịp thời xử lý.

Đáng tiếc, từ mục đích ban đầu lập ra để phối hợp lẫn nhau thì Ban Tư vấn đạo đức và BTC giải lại nảy sinh bất đồng. Mâu thuẫn lớn tới nỗi Ban Tư vấn đạo đức buộc phải tổ chức họp báo để tố cáo “đối tác” - BTC giải hèn nhát, thiếu hợp tác và công khai yêu cầu VPF phải cách chức trưởng giải của ông Trần Duy Ly ngay lập tức. 

Khách quan mà nói, suốt hơn một năm hoạt động, Ban Tư vấn đạo đức nhận được nhiều ý kiến khen hơn là chê. Bởi nhờ có những người “vác tù và hàng tổng” này mà người hâm mộ biết thêm về các trận đấu, tình huống “có mùi” đang tồn tại trong một V-League chuyên nghiệp nửa vời. 

Ban Tư vấn đạo đức được lập ra với mục đích tốt đẹp nhưng chưa kịp mang lại những điều tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam đã phải tự giải thể vì chán nản, bất lực

Việc Ban Tư vấn đạo đức chán nản phải giải tán trong bối cảnh đạo đức sân cỏ V-League ngày một đi xuống, chẳng khác nào một bàn thua của VPF trong trận đấu chống tiêu cực ở giải đấu do mình tổ chức, cùng thất bại trong việc hòa giải mâu thuẫn giữa 2 ban do chính mình “đẻ” ra.

Trong lá đơn xin tạm dừng hoạt động, trưởng Ban Nguyễn Công Khế không ngần ngại chê trách một vài lãnh đạo VFF và BTC giải đã xúc phạm và đánh giá sai công sức, trách nhiệm của Ban Tư vấn đạo đức khi quy kết ban này dựa vào tin nhắn rác để tham mưu vụ CLB XMXT Sài Gòn bị nghi bán độ trận siêu Cúp 2013. Ở câu chuyện này, VPF đã không hoàn thành tốt vai trò cầu nối giữa Ban Tư vấn đạo đức với Ban Kỷ luật VFF, và cao hơn là với lãnh đạo VFF.

Đó là "bàn thua" tiếp theo.

V-League sẽ chẳng thể tiến nếu uy tín và hiệu quả của đơn vị tổ chức giải đấu cứ ngày một giảm sau những “bàn thua” liên tiếp.