Bạn lấy tiền, mình trả nợ

ANTĐ - Thương bạn, Tùng đã đồng ý ký vào giấy nhận hộ số tiền nợ lô đề của bạn...

Nguyễn Văn Tùng, SN 1991, trú ở thôn Ứng Hòa, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội chơi thân với một thanh niên tên là Tuân, nhà ở Cầu Giẽ. Ngày 29-5, Tuân chơi lô đề và vay nợ một đối tượng tên là Vũ Văn Nam, SN 1993, trú ở Chanh Thôn, Văn Nhân, Phú Xuyên số tiền 265 triệu đồng, trong đó chỉ có 65 triệu đồng tiền gốc.

Vì có việc riêng, Tuân đã nhờ Tùng đến gặp Nam nhờ ký vào giấy nhận hộ số tiền nợ trên, rồi rời khỏi địa phương. Sau nhiều tháng không liên lạc được với Tuân, Nam đã đến nhà Tùng yêu cầu thanh toán số tiền nợ nhưng gia đình Tùng hẹn chờ Tuân về sẽ giải quyết.

Ngày 24-10, Vũ Văn Nam nhờ một nhóm thanh niên đến đập phá quán bán tạp hóa, yêu cầu gia đình Tùng phải nhanh chóng trả tiền. Một nam thanh niên tự xưng là Lâm "siu" bảo bọn đàn em thoải mái ăn uống để trừ nợ.

Bố đẻ Nam cho biết, khi biết gia đình Tùng báo công an, Nam nhờ bố xuống xem xét tình hình. Từ khi học xong lớp 12, Nam sa đà vào hàng quán ăn uống, karaoke. Khi cơn bão “tín dụng đen” ở Phú Xuyên vỡ ra, Nam đã đem về cho bố mẹ một bảng danh sách các chủ nợ yêu cầu trả tiền.