Bán kết Champions League: Định mệnh!

ANTĐ - Người ta phải dành rất nhiều lời ngợi khen cho màn trình diễn quả cảm của 10 cầu thủ Chelsea, trong khi số khác lại nói về “đêm ác mộng” ở Nou Camp của Barcelona. Tuy nhiên, xuyên suốt trận đấu duyên nợ này có lẽ chỉ gói gọn trong 2 chữ: định mệnh!

Barca đã không chiến thắng được số phận

Ngay cả những đạo diễn tài ba nhất của kinh đô điện ảnh Hollywood  cũng không thể vẽ ra nổi kịch bản nào kịch tính hơn, cho cuộc đối đầu giữa Barcelona và Chelsea. Thoạt nhìn, đó là cuộc đấu giữa một Barcelona sở hữu hàng tấn công hùng mạnh, với bên kia chiến tuyến là Chelsea tiêu biểu cho lối chơi phòng ngự tập trung. Đây cũng là hình ảnh tiêu biểu cho 2 trường phái: bóng đá tấn công cống hiến và sự thực dụng đến nghiệt ngã. Nhưng ở đó không chỉ có những toan tính về con người, về chiến thuật, những thủ đoạn, mà còn có một thứ không thể vượt qua, đó là định mệnh. 

Định mệnh khiến trung vệ của Chelsea, Gary Cahill phải rời sân chỉ sau 12 phút thi đấu vì chấn thương. Định mệnh đẩy Gerrard Pique khỏi mặt sân cỏ của Nou Camp giữa hiệp 1, sau khi mới trở lại thi đấu vì chấn thương. Tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn của John Terry cũng như một định mệnh, điều khiến những CĐV của đội bóng Anh như chết đứng và định mệnh giúp Sergio Busquets là tác giả của bàn thắng mở tỷ số chứ không phải bất cứ ngôi sao nào khác của Barcelona. Tia hy vọng được nhen lên và sau đó được Andres Iniesta thắp sáng bằng cú cứa lòng điệu nghệ để nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Barcelona chỉ 8 phút sau pha lập công của Busquets. 

Mặc dù vậy, bàn thắng định mệnh của Ramires đã lấy đi tất cả niềm hy vọng tại Nou Camp, thay vào đó một bầu không khí lo lắng và sợ sệt. Tương tự như trận lượt đi, Chelsea lại có bàn thắng ở phút bù giờ của hiệp 1. Lần này ở phút bù giờ đầu tiên chứ không phải thứ 2, bất chấp chỉ còn 10 người trên sân. Báo chí Anh nói riêng và thế giới không ngớt lời ngợi ca HLV Roberto Di Matteo, “kẻ đóng thế” hoàn hảo cho Andre Villas-Boas và làm sống dậy một Chelsea “lì lợm”, nhưng không thể phủ nhận sự may mắn của The Blues. May mắn chính là một phần quy luật khắc nghiệt của bóng đá và định mệnh như lời nguyền. Cho dù trận đấu có diễn ra như thế nào, cho dù Barcelona vượt trội đến đâu, đội ĐKVĐ Champions League không thể bảo vệ thành công danh hiệu. 

Nếu Lionel Messi thực hiện thành công quả phạt penalty vào đầu hiệp 2, mọi thứ tại Nou Camp sẽ diễn ra và có thể kết thúc theo một chiều hướng khác. Tuy nhiên, định mệnh khiến ngôi sao người Argentina không thể thắng được xà ngang. Và tất nhiên, cả pha bóng sau đấy nữa, khi cột dọc từ chối cú sút chìm hiểm hóc của số 10. Dẫu sao, tấm vé vào chung kết Champions League cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Di Matteo, Chelsea và Roman Abramovich. The Blues đang trải qua mùa bóng kỳ lạ nhất trong lịch sử. Và khi đã loại bỏ được đội bóng mạnh nhất thế giới, Chelsea hẳn sẽ tự tin hơn rất nhiều trên con đường chinh phục Cúp vô địch Champions League đầu tiên, nhất là khi số phận đang mỉm cười với họ.

Lionel Messi: Số 10 của Barca có thể là cầu thủ không thể ngăn chặn với phần còn lại của thế giới, nhưng trước Chelsea, anh chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Messi vẫn hoàn toàn tịt ngòi trong lần thứ 8 trước The Blues. Pha bỏ lỡ phạt đền ở phút 48 của anh là 1 điềm báo cho thất bại của Barca.

Fernando Torres: Với Chelsea, những gì Torres đã cống hiến cũng chẳng khác nào con số 0, so với trị giá 50 triệu bảng. Nhưng đẳng cấp của Torres đã được đánh thức trở lại khi gặp đối thủ quen thuộc Barca. Bàn ấn định tỉ số 2-2 đưa Chelsea thẳng tiến đến   Allianz Arena, cũng là lần thứ 8 anh sút tung lưới Barca trong sự nghiệp của mình.