Bắn hạ Hy Lạp, "xe tăng" Đức hiên ngang bước tiếp

ANTĐ - Trước một Hy Lạp bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, ĐT Đức đã dễ dàng giành chiến thắng 4-2 qua đó ghi tên mình vào vòng bán kết Euro 2012.

Dù đánh giá cao Hy Lạp trước trận đấu, nhưng HLV Joanchim Loew vẫn cất giữ bộ ba Mario Gomez, Lukas Podolski và Thomas Muller trên băng ghế dự bị. 3 cái tên Miroslav Klose, Andre Schurrle và Marco Reus thế chỗ những trụ cột trên.

Dù vậy, với đẳng cấp và sức mạnh vượt trội, tuyển Đức đã không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận. Với ý đồ đánh phủ đầu đối phương, ngay sau tiếng còi khai cuộc, "cỗ xe tăng" đã ào lên tấn công với sức ép khủng khiếp lên khung thành của Hy Lạp.

Philipp Lahm khai thông thế bế tắc cho ĐT Đức
Philipp Lahm khai thông thế bế tắc cho ĐT Đức

Chỉ mất có 4 phút, Die Mannschaft đã chọc thủng lưới thủ môn Sifakis. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Schurrle trước khi tiền vệ này dứt điểm.

Cơ hội thật sự nguy hiểm đầu tiên mà ĐT Đức tạo ra là tình huống Reus đối mặt thủ môn Sifakis ở phút 12. Có điều, cú dứt điểm của tiền vệ đang chơi cho Dortmund bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nắm giữ đến hơn 80% thời gian cầm bóng trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp 1, các chân sút Đức liên tiếp oanh tạc khung thành của Hy Lạp với những bài tấn công đa dạng. Hết đánh trung lộ lại tấn công biên khiến cho hàng phòng ngự của nhà vô địch Euro 2004 luôn bị đặt trong tình trạng báo động cao nhất.

Phút 23, tuyển Đức có pha phối hợp tấn công trực diện hết sức đẹp mắt giữa bộ ba Reus - Schurrle - Oezil. Đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền vệ Real vẫn không khuất phục được người gác đền của Hy Lạp.

Các chân sút Mannschaft liên tục làm khổ hàng phòng ngự Hy Lạp
Các chân sút Mannschaft liên tục làm khổ hàng phòng ngự Hy Lạp

Trong khi đó, dù chơi hoàn toàn lép vế trước đối phương, đội bóng của HLV Fernando Santos cũng đã bắt đầu có những pha đáp trả. Trong một tình huống phản công ở phút 32, Sotiris Ninis với cú sút chéo góc khá căng đã buộc thủ thành Neuer phải đổ người cản phá.

Sau đó không lâu, Ozil sau một pha khuấy đảo hàng phòng ngự của Hy Lạp, tiền vệ số 8 đã đẩy bóng ra để Sami Khedira từ tuyến hai băng lên nã đại bác. Dù vậy, thêm một lần Sifakis là người giành chiến thắng.

Trước sức ép quá lớn mà đoàn quân của Loew tạo ra, hàng thủ Hy Lạp cũng chỉ cầm cự được đến phút 39 của trận đấu. Khi mà các tiền đạo hay tiền vệ chưa thể mang niềm vui về cho CĐV Đức thì khoảnh khắc lóe sáng của Philipp Lahm đã giúp cho "cỗ xe tăng" khai thông thế bế tắc.

Có bóng từ bên cánh trái, thủ quân của Mannschaft đi vào trung lộ rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm rất căng và hiểm hóc đánh bại chốt chặng Sifakis mở tỷ số trận đấu.

Samaras ăn mừng bàn thắng cho ĐT Hy Lạp
Samaras ăn mừng bàn thắng cho ĐT Hy Lạp

Trước khi hiệp 1 khép lại, Reus thêm một lần bắn phá khung thành của Hy Lạp với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Qua giờ giải lao, HLV Fernando Santos có những sự điều chỉnh về mặt lực lượng. Không còn cách nào khác, Hy Lạp buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số.

Dù không có được nhiều tình huống uy hiếp khung thành của Neuer, nhưng các học trò của Fernando Santos cũng đã biết chắt chiu cơ hội tạo ra.

Từ một pha phản công nhanh ở phút 55, Dimitris Salpingidis căng ngang rất vừa tầm Samaras băng vào rồi đệm bóng cận thành tung lưới tuyển Đức.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Hy Lạp dài chẳng tày gang. Bàn gỡ của Samaras như đụng vào lòng tự trọng của "cỗ xe tăng". Với cú vung chân nhanh như chớp trong vòng cấm, Khedira đã tái lập thế dẫn trước cho ĐT Đức.

Đoàn quân của Joanchim Loew tiến vào bán kết với sức mạnh hủy diệt
Đoàn quân của Joanchim Loew tiến vào bán kết với sức mạnh hủy diệt

Đoàn quân của Loew tiếp tục thị uy bằng bàn thắng gia tăng cách biệt của Klose sau một pha đánh đầu đẹp mắt ở phút 68.

Cơn giận dữ của người Đức chưa dừng lại ở đó. Sau khi chặn được cú sút của Klose, thủ môn Sifakis cũng không thể ngăn cản CĐV Đức ăn mừng bàn thắng thứ 4 của đội nhà. Cái tên được xướng lên trên sân khấu Arena Gdansk lần này là Reus sau cú đá bồi chính xác ở phút 74.

Những nỗ lực của các cầu thủ Hy Lạp cũng chỉ là một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 với tình huống sút phạt đền thành công của Salpingidis lúc cuối trận. Dù không thể bước tiếp, nhưng những chiến binh Hy Lạp có quyền ngẩng cao đầu rời Euro 2012. 

Còn với ĐT Đức, giành chiến thắng ấn tượng cùng với tấm vé bán kết, thầy trò Joanchim Loew đang háo hức chờ đợi đối thủ của mình ở vòng 4 đội mạnh nhất sẽ là cái tên nào trong cặp tứ kết cuối cùng giữa Anh và Italia vào rạng sáng 25/6 tới (giờ VN).

Đội hình xuất phát:

Đức: Neuer, Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm, Schweinsteiger, Khedira, Reus (Gotze 80), Ozil, Schurrle (Muller 67), Klose (Gomez 80).

Hy Lạp: Sifakis, Torosidis, Papastathopoulos, Kyriakos Papadopoulos, Tzavellas (Fotakis 46), Makos (Liberopoulos 72), Maniatis, Ninis (Gekas 46), Katsouranis, Samaras, Salpingidis.

Bàn thắng: Lahm 39', Khedira 61', Klose 68', Reus 74' - Samaras 55', Salpingidis 89'