Bạn gái tung đòn ghen triệt hạ “của quý” người yêu

ANTĐ - Dung cầm lọ dầu gió đổ ra tay rồi xức thẳng vào "cậu nhỏ" của người yêu. "Cậu nhỏ" đang mệt mỏi bỗng dưng râm ran rồi nóng rát lên trước sự bất ngờ của "thân chủ". Hùng không kịp trở tay thì người yêu đã đổ cả lọ dầu gió vào chỗ kín của mình.

Yêu nhau được hơn 2 năm, thời gian gần đây, thấy người yêu lạnh nhạt với mình, Dung cho rằng anh ta có mối khác nên tính kế trả thù.

Phải phục tùng

Lương Thị Dung (SN 1989, Ba Vì, Hà Nội) và người yêu của cô là Phan Đức Hùng (SN 1986, quê Cao Phong, Hòa Bình) quen nhau từ hơn 2 năm trước, khi Hùng làm thợ sửa xe máy, còn Dung là nhân viên bán xe của một cửa hàng xe máy trong quận Đống Đa, Hà Nội.

Từ ngay yêu nhau, Hùng luôn cố gắng chiều chuộng, thương yêu Dung. Vốn tính tiểu thư, lúc nào Dung cũng tìm cách bắt người yêu phải phục tùng mình. Có những đêm 12h, Dung còn gọi Hùng đến đưa cô đi ăn đêm dù 2 người cách nhau 4-5 km.

Trời phú cho Hùng vẻ đẹp trai nên ở xưởng, anh luôn thành tâm điểm của các chị em khác. Thậm chí, có khách mang xe ra cửa hàng chỉ nhờ Hùng sửa và bo thêm tiền cho anh. Chính điều đó nên đôi ba lần, Dung bắt người yêu nghỉ việc. Chiều lòng người yêu, Hùng nghỉ việc thợ sửa xe và xin sang một trung tâm bảo hành khác. Tại đây, Dung không còn chứng kiến cảnh các cô nhân viên khác chọc ghẹo người yêu mình. Chuyện tình cảm của hai người tạm yên ổn.

Đưa Hùng về ra mắt bố mẹ, Dung lớn tiếng khẳng định rằng, phải bán mảnh đất ngoài Xuân Khanh để cô mở cửa hàng cho Hùng làm việc còn cô làm quản lý. Thấy con gái có chí, cộng thêm khả năng nghiệp vụ sửa xe của Hùng nên gia đình Dung đã tìm vốn cho con gái mở cửa hàng sửa xe.

Từ ngày có cửa hàng, Dung yêu cầu Hùng về làm tại đó và ăn ở luôn với mình trên căn gác xép nhỏ. Là người khái tính, Hùng từ chối vì cho rằng: "Chúng ta chưa cưới nhau, em cứ quản lý cửa hàng bố mẹ mở cho em, khi nào làm đám cưới anh sẽ về tiếp quản nó. Còn bây giờ, anh muốn làm bên ngoài học thêm kinh nghiệm".

 

Nghe người yêu nói thế, Dung hùng hổ gầm lên như con sử tử cái, cô cho rằng Hùng dám chê thành ý tốt của bố mẹ vợ tương lai và nghi ngờ Hùng có người khác.

Đòn trả thù tình

Từ đó, Dung ra sức theo dõi Hùng và tìm mọi cách để xem kẻ thứ 3 kia là ai. Dung đến cả nơi Hùng làm việc để phá. Thậm chí, vợ của quản lý nơi Hùng làm việc bị Dung tưởng nhầm là kẻ chen ngang. Dung mang cả can dầu thải đổ vào người chị ta. Lần đó, Hùng phải muối mặt đứng ra xin lỗi nạn nhân.

Tưởng Dung biết sai mà sửa đổi, không ngờ, càng ngày cô càng quá quắt. Lợi dụng gia đình Hùng khó khăn, cô dùng tiền mua chuộc người thân của Hùng ép anh làm đám cưới sớm với cô.

Về phần mình, Hùng quá chán ngán với cách hành xử của người yêu, đặc biệt sau vụ việc đổ dầu thải và chọc thủng lốp xe của người khác. Hùng đã từ chối chuyện hai gia đình gặp nhau khi Dung đặt vấn đề.

Cho rằng người yêu phản bội mình, Dung nghĩ ra cách trả thù người yêu theo kiểu không ăn được phải đạp đổ. Cả tháng nằm suy nghĩ tìm ra kế sách trả thù Hùng, tình cờ nghe được mấy người thợ sửa xe đùa nhau về bùng nổ chuyện triệt "của quý" của chồng, Dung liền nghĩ ra 1 cách "triệt hạ" để Hùng phải nhớ đến cô suốt đời. Nhưng Dung không dám cắt phăng cái đó vì sợ mang án.

Ý tưởng trả thù bằng dầu gió sáng lên trong đầu cô. Dung mua một lọ dầu gió xanh và hẹn Hùng ra nhà nghỉ nơi hai người vẫn thường hay lui tới. Vừa ân ái xong, Hùng còn đang trong cơn mệt mỏi, Dung đã cầm lọ dầu gió đổ ra tay rồi xức thẳng vào "cậu nhỏ" của người yêu. "Cậu nhỏ" đang mệt mỏi bỗng dưng râm ran rồi nóng rát lên trước sự bất ngờ của "thân chủ". Hùng không kịp trở tay thì người yêu đã đổ cả lọ dầu gió vào chỗ kín của mình. Đau đớn lên đến tận đỉnh đầu, tức giận, Hùng tát Dung một cái rồi vào nhà tắm xả nước. Tuy nhiên, vết bỏng rát vẫn không khỏi. Anh phải tìm đến bác sĩ khi "cậu nhỏ" đã bị phỏng rát nghiêm trọng. Các bác sĩ đã phải rửa vết thương bằng nước muối sinh lý.

Sau hơn 1 tháng, đến bây giờ, Hùng vẫn rùng mình nghĩ về hành động của người yêu. Lớp da bị bỏng rát của "cậu nhỏ" mất gần 10 ngày mới bình phục. Nhắc đến chuyện đám cưới, Hùng lắc đầu: "Mới yêu đã thế, cưới về có ngày cô ấy cắt của em cũng nên".