Bắn chết cả nhà hòng chiếm đoạt 700.000 USD

ANTĐ - Một phụ nữ miền Nam Carolina, Mĩ mắc chứng tâm thần phân liệt đã thừa nhận thảm sát cả gia đình 4 người hồi tháng 10/2011 sau khi được các nhà tâm lí học trị liệu. 
Cuối cùng thì kẻ sát nhân cũng đã nhận tội
Susan Hendreicks, 49 tuổi, đã nhận tội giết chết 4 người thân bao gồm 2 cậu con trai, chồng cũ và mẹ kế. Theo công tố viên, thì tiền bảo hiểm trị giá 700.000 đô-la là một trong những động cơ của bà ta chứ không hẳn là vấn đề về tinh thần. 

Sự việc xảy ra ngày 14/10/2011, bạn bè và người thân đều bật khóc khi nghe tin người thân của Susan bị giết. Lúc đó Susan vẫn là một nhân chứng nhưng lại kể lại sự việc một cách tỉ mỉ và rõ ràng. Lục soát nhà của Susan, cảnh sát phát hiện xác cậu con trai Matthew Hendricks bị bắn trên giường. Mẹ kế của Susan, bà Linda Burns, 64 tuổi cũng bị bắn chết trong phòng ngủ. Cậu con trai Marshall Hendricks bị bắn khi đang cố chạy ra ngoài. Còn chồng của Susan là Mark Hendricks bị bắn trên chiếc ghế dài.
Tòa tuyên Susan phải chịu án tù chung thân

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã nghi ngờ Susan Hendricks nhưng vì chứng tâm thần phân liệt nên rất khó để có thể lấy được lời khai chính xác. Chỉ tới khi có sự can thiệp của các bác sĩ tâm lí học Susan mới chịu nhận tội và đồng ý với mức án tòa đã tuyên án.
Đây không phải lần đầu tiên án mạng xảy ra tại nhà Susan. Trước đó, vào tháng 04/2006, một người đàn ông 36 tuổi đã bị bắn chết tại nhà Susan sau khi vào nhà mà không được mời. Susan cho rằng đó là sự tự vệ và cảnh sát không có đủ bằng chứng để buộc tội bà ta.