Lần đầu tiên trong 60 năm trở về với nơi mình từng chiến đấu, người cựu chiến binh già đứng lặng lẽ mãi bên miệng hố bộc phá năm xưa, như cố tìm lại một điều gì đó. Rồi ông hướng mắt về phía Hồng Cúm giọng hào sảng: “Khi đó đơn vị chúng tôi tiến công từ hướng đó về giải phóng Điện Biên” - cụ Nguyễn Văn Nội, 90 tuổi tự hào nói.
Cụ cho biết, đây là lần đầu tiên sau 60 năm lại trở về với chiến trường xưa. Sự đổi thay về thành phố trẻ thì quá lớn, nhưng những dấu xưa về cuộc chiến ở nơi này thì vẫn như ngày hôm qua. Khi ấy, cụ Nội là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 54, trung đoàn 102, sư đoàn 308.
“Trở về chiến trường xưa, tôi như được đồng đội tiếp thêm sức khỏe cho tuổi mình. Đứng trên đồi A1 tôi phóng mắt nhìn thành phố mới cảm thấy tự hào nhiều hơn”- cụ Nội nói.
Nhà cụ Nội ở Láng Hạ, Hà Nội. Năm nay cụ nghe nói Điện Biên mừng đón như hội lớn sau 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bằng mọi giá cụ Nội ngược Tây Bắc trong hành trình về Điện Biên từ giữa tháng 3, cùng những đoàn hành hương trên chuyến xe đường dài.
Chiến trường xưa như hối thúc lớp người trở lại với nó, như tiếp thêm sức cho những người một thời đã kinh qua trận mạc ác liệt nơi đây. Và cảm giác được một lần đặt chân đến nơi ấy, là sự trào dâng niềm tự hào về một thời ông cha đã dâng hiến tuổi trẻ. Bên đồi A1 hôm nay, có những người sống ở đó ngay sau khi im tiếng súng, và có những con người lần đầu trở về sau 60 xa cách. Ngày có mặt trên A1, tuổi 90 mà cảm xúc ùa về như thời trẻ. Xúc động, nghẹn ngào và tự hào trong mỗi lần nhắc đến chiến trường xưa.