Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7.5.1954-7.5.2014:

Bài 5: Những người con bất tử trong lòng Điện Biên

ANTĐ -Để có những mùa ban nở sung mãn khắp trời Điện Biên như hôm nay, những dũng sỹ Điện Biên cùng bao đồng đội đã bất tử trong lòng đất Điện Biên.

Trở về Điện Biên hôm nay, ngoài những trận địa xưa, di tích lịch sử thì những nơi thiêng liêng như Nghĩa trang Đồi A1, Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập, Him Lam... lâu nay đã trở thành điếm đến của hành trình du lịch về nguồn. Thế hệ sau, mỗi khi nghe nhắc đến địa danh thiêng liêng này đều dậy lên cảm giác tự hào về sự hy sinh anh dũng cho dân tộc, đất nước.

Nơi các anh yên nghỉ hôm nay chưa một lần vắng bóng thế hệ đi sau, và đặc biệt những ngày gần kề kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, nơi này trở thành ngày hội lớn, bởi thế hệ đi sau ai cũng luôn hiểu và ghi nhớ các anh hy sinh để cho Điện Biên hôm nay xòe hoa chiến thắng.

Hiện tại nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập có 2.430 phần mộ

Chị Lò Thị Lịch ở bản Hon Éng, Mường Thanh, TP Điện Biên, chăm sóc phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang Độc Lập

Tất thảy nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập có 5 người chăm sóc

Đoàn báo cáo viên QĐND Việt Nam dâng hoa tại nghĩa trang Độc Lập

Canh gác nơi yên nghỉ cho thế hệ cha ông tại nghĩa trang Độc Lập

Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập là nghĩa trang Quốc gia lớn nhất ở TP Điện Biên

Trang nghiêm trước anh linh thế hệ cha ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc

Thiếu tướng Vũ Công Toàn - Trưởng đoàn báo cáo viên QĐND dâng hương tại phần mộ anh hùng Tô Vĩnh Diện và Bế Văn Đàn tại nghĩa trang Điện Biên Phủ dưới chân đồi A1

Người dân hành kính dâng hương tri ân anh hùng hy sinh cho Điện Biên hôm nay

Nghĩa trang Độc Lập giờ còn là nơi giáo dục truyền thống về ý chí và tinh thần cách mạng của những chiến sỹ Điện Biên cho thế hệ trẻ hôm nay

Một nữ sỹ quan QĐND đang dâng hương tri ân anh hùng tại nghĩa trang Độc Lập

Những ngày gần lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nghĩa trang về đêm lung linh ánh đèn

 

Thế hệ trẻ biết ơn những anh dũng hy sinh cho Điện Biên bằng tình cảm riêng

Nghĩa trang Điện Biên Phủ lung linh trong đêm

Lòng thành kính trước những anh hùng đã hy sinh chọ dân tộc, cho đất nước.