Bác kháng cáo của người đàn bà bắt giữ bạn, cướp tài sản

ANTD.VN - Không đòi được tiền, Hiền nghĩ kế dụ bạn đến nhà bắt giữ và ép phải trả nợ. Việc làm này của bị cáo đã bị cả hai cấp tòa xác định là cướp tài sản.

Cuối phiên xét xử phúc thẩm ngày 21-3, nhận thấy kháng cáo của các bị cáo là không có căn cứ để chấp nhận nên TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bố không chấp nhận kháng cáo của Trần Thị Thu Hiền cùng đồng phạm. Theo đó, hình phạt của nữ bị cáo này cùng đồng bọn vẫn bị giữ nguyên như ở cấp tòa sơ thẩm.

Cụ thể, Trần Thị Thu Hiền (tức Huyền Anh, SN 1980, trú ở tổ 14, phường Trường Thi, TP Nam Định, Nam Định) bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 14 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 14 năm 6 tháng tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa

Liên quan, Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1996), Nguyễn Văn Long (SN 1992) và Nguyễn Quốc Hiếu (SN 1979) đều trú xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội lần lượt phải thi hành mức án chung về cả 2 tội danh như bị cáo Hiền là từ 13 năm 6 tháng tù đến 14 năm 6 tháng tù giam.

Riêng Đinh Hồng Phương (SN 1995, ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), ngoài bị tuyên phạt tổng cộng 12 năm 3 tháng tù về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cướp tài sản”, còn bị tổng hợp thêm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” từ trước nên tổng mức án chung là 12 năm 9 tháng tù giam và bị cáo này không kháng cáo.

Quá trình xét xử phúc thẩm cho thấy, từ tháng 8 đến tháng 12-2013, Trần Thị Thu Hiền cho anh Đặng Anh Tuấn (SN 1979, bạn đồng hương) vay tổng cộng 550 triệu đồng nhưng không có giấy tờ. Sau đó, anh Tuấn trả được Hiền 10 triệu, rồi không trả nữa với lý do số tiền còn lại gán vào khoản tiền thua lỗ mà hai người từng kinh doanh chung.

Về phần Hiền, sau nhiều lần đòi tiền không được nên sáng 13-6-2014 đã gọi điện bảo anh Tuấn tối cùng ngày mang 5 triệu đồng đến phòng trọ (tại quận Thanh Xuân) cho đối tượng vì đang cần gấp. Tạo lý do dẫn dụ anh Tuấn xong, Hiền lập tức thông báo cho các đối tượng nêu trên kéo đến phòng trọ mai phục.

Và rồi đúng như “kế sách” của Hiền, khoảng 22h hôm đó, khi anh Tuấn mang tiền đến thì lập tức bị Nguyễn Tuấn Hùng cùng đồng bọn khống chế, bắt giữ. Tiếp đến, do không chịu đựng được đòn đau đớn nên anh Tuấn buộc phải viết giấy xác nhận nợ Hiền 540 triệu đồng.

Táo tợn hơn nữa là ngay trong đêm, Hiền cùng đồng bọn còn áp giải bị hại về tận Nam Định để yêu cầu người thân anh này phải trả nợ thay. Tuy nhiên, tại cổng nhà mình, anh Tuấn đã lợi dụng sơ hở của đám “đầu gấu” chạy thoát. Từ đó, các đối tượng trong vụ án nhanh chóng bị cơ quan công an truy xét, bắt giữ.