Bắc Giang: Đặt mìn “khủng bố” gia đình người lái xe tải

ANTĐ - Sau 2 tiếng nổ cực lớn, cửa nhà anh Nghị chiếc xe tải đỗ gần đó bị phá hủy nghiêm trọng.

Chiếc xe tải bị phá hỏng

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra khoảng 3h sáng 25-11. Thời điểm trên, anh Trần Quang Nghị (SN 1982), ở phố Giỏ, thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, đang ngủ trên ca bin xe tải. Sau tiếng nổ lớn phát ra từ thân xe, chiếc xe tải bị vỡ toác phần đầu. Rất may, anh Nghị chỉ bị choáng váng do sức ép của thuốc nổ.

Hiện trường vụ nổ

Nghe thấy tiếng nổ lớn, vợ anh Nghị, chị Lê Thị Hương từ trong nhà chạy ra. Cánh cửa vừa hé ra đột ngột, tiếng nổ thứ phát ra. Chị Hương bị sức ép của thuốc nổ, dạt vào trong nhà vài mét và bị thương khá nặng do các mảnh kính găm vào người. Nhiều đồ đạc của gian ngoài nhà anh Nghị bị hỏng do sức công phá của thuốc nổ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang điều tra, xác minh. Theo tường trình ban đầu của gia đình anh Nghị, có khả năng, đối tượng đặt mìn bởi mâu thuẫn trong quá trình cạnh tranh kinh doanh với anh Nghị.