Bác đơn kháng cáo của kẻ giết người yêu

ANTĐ - Vướng vào lưới tình, do xảy ra mâu thuẫn nên So Phia nhẫn tâm bóp cổ giết chết người yêu, rồi đem thi thể nạn nhân ra phía sau ngôi chùa chôn, nhằm phi tang.

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM hôm nay (23/12) đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Kim So Phia (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. 

Bị cáo Kim So Phia bị tuyên y án tù chung thân

Theo hồ sơ vụ án, nhà nghèo Sophia bỏ học giữa chừng và năm 2005, vào chùa tu hành. So Phia làm tu sĩ tại 1 ngôi chùa ở phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà  Vinh. Trong quá trình tu đạo tại đây, nhà chùa thấy So Phia có nhiều biểu hiện tốt nên đến đầu năm 2013, So Phia được cho qua 1 ngôi chùa khác ở địa phương để học tiếng Khmer, ban đêm cư ngụ, đi học thêm.

Trong thời gian đi học, khoảng tháng 1/2013, So Phia quen biết và vướng phải lưới tình với cô bạn gái tên Trần Thị Đình N. Trong quá trình yêu đương giữa hai bên thường xảy ra mâu thuẫn, do có nhiều lời bàn tán nói xấu về So Phia. Sở Phía nghi ngờ là do N. gây ra mọi chuyện nên đã gọi điện thoại hỏi N. 

Đến khoảng 21h, ngày 13/9/2013, N. nhắn hẹn So Phia ra cổng sau chùa gặp mặt. Khoảng 30 phút sau cả hai gặp nhau tại điểm hẹn và cùng nhau đi vào khu vực bên trong vườn cây dầu phía sau chùa để nói chuyện. Tại đây, cả hai trò chuyện được một lúc thì xảy ra cự cãi vì So Phia cho rằng chính N. là người đặt điều nói xấu mình. N. chối bỏ việc đó rồi bỏ đi. Thấy vậy, So Phia chạy theo ôm N lại và năn nỉ và an ủi N. Lúc này, N đã thừa nhận việc nói xấu trên là do chính N bịa đặt ra.

So Phia nghe vậy nên tỏ ra tức giận buông tay N ra và dọa sẽ nhờ pháp luật giải quyết. Nghe vậy, N giơ tay định đấm vào mặt So Phia thì So Phia kịp đỡ và nắm lấy tay N. thì phát hiện có vật chiếu sáng. Do nghĩ là N. cầm dao đâm mình nên kéo N về hướng mình làm rơi con dao xuống đất.

Trong lúc giằng co, So Phia đã bóp cổ, đè N xuống đất. N càng cố giãy giụa thì So Phia càng mạnh tay hơn cho đến khi N nằm bất động. Biết là N đã chết, lúc này So Phia kéo xác nạn nhân ra mảnh đất trống phía bên trong chùa rồi vào trong lấy cuốc ra đào hố chôn thi thể nạn nhân.

Chôn xong, So Phia ném bỏ cây cuốc, thay thường phục, lấy túi xách của N và điều khiển xe máy của N đến huyện Trà Cú qua đêm với người bạn gái khác. Hai ngày sau, So Phia điều khiển xe của N lên TP.HCM tìm gặp chị  ruột. Thấy So Phia không mặc đồ tu, chị ruột hỏi nguyên nhân thì So Phia trả lời quanh có. Chị này cho tiền để So Phia về lại Trà Vinh.

Trưa 16/9/2013, So Phia đến chùa khác lẻn vào chùa lấy trộm áo tu bỏ vào túi xách của N, rồi điều khiển xe chạy lòng vòng gạ bán xe, nhưng không được. Đến chiều cùng ngày So Phia trở lại chùa, và ném xe xuống ao gần chùa. Đồng thời, So Phia còn lấy chiếc ĐTDĐ và 40.000 đồng trong túi xách của N rồi giấu túi xách vào gốc cây.

Sau đó, So Phia thay đồ tu thuê xe ôm về Trà Vinh vào chùa hoạt động bình thường. Sau khi người thân N. đến trình báo cơ quan công an việc N. mất tích. Đến ngày 17/10/2013, So Phia đã ra cơ quan công an tự thú và chỉ chỗ chôn thi thể nạn nhân.