ANTĐ - Trong suốt nhiều năm qua, cơn sốt tìm vàng đã "đưa" hàng ngàn người về huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, kéo theo đó là hàng loạt hệ lụy xã hội mà những người dân nghèo địa phương phải gánh chịu. Đó là hậu quả của vấn nạn HIV/AIDS, là những đứa trẻ mồ côi do cha mẹ mắc phải AIDS.
ANTĐ - Ỷ lại vào hôn nhân, lệ thuộc vào chồng, nhiều phụ nữ tự trói chặt cuộc đời mình vào những đau khổ, phiền muộn. Họ không chỉ giam chân mình trong xó bếp mà còn kìm hãm sự tươi mới, vui vẻ của gia đình.
ANTĐ - Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, nhiều bà vợ đã lập đủ các hàng rào để kiểm soát nhất cử nhất động của chồng. Nhưng hệ quả là chồng không giữ được trong khi sự tin tưởng, yêu thương nhau lại phai nhạt dần.
ANTĐ - Để ngăn chặn việc suốt ngày chồng vung tiền nhà đi cho gái, lại còn đòi ly dị, người vợ đã nghĩ ra “độc chiêu” bằng cách cưới thêm cho chồng một cô vợ nhỏ.
ANTĐ - Lo sợ chồng ngoại tình, nhiều bà vợ đã trở thành nô lệ của sự nghi ngờ, rồi kiểm soát, rình rập mà không nhận ra chính họ đang đốt cháy luôn cả tình yêu mà mình đang có.
ANTĐ - Đó là cuộc sống của một số chị em phụ nữ sau khi kết hôn. Người ngoài nhìn vào, thường tặc lưỡi ghen tị: Sống thế mới là... sống. Nhưng "có ở trong chăn mới biết chăn có rận"...
ANTĐ - Thầy yêu cầu trong mọi lễ mà thầy làm đều phải có 100 người trong đó có 50 nam và 50 nữ tham dự. Các nam nữ này được tuyển chọn theo tiêu chuẩn: Tất cả đều sinh vào mùa thu, tuổi Canh Ngọ, có nốt ruồi trên mặt và nốt ruồi son trong người
ANTĐ - Nhật báo Aftonbladet (Thụy Điển) dẫn lời một nguồn tin cho biết ông giáo sư này đã cắt môi vợ mình, "ăn tươi nuốt sống" chúng và ông ta không hề cảm thấy hối hận vì cho rằng bà vợ đã phản bội ông.
ANTĐ -Có lần anh còn chui vào tủ, nhòm qua khe, chui vào gậm giường âm thầm theo dõi vợ... vợ anh hoảng quá, cầu cứu tôi. Lúc đó, cả nhà mới cưỡng chế đưa anh vào bệnh viện chữa trị căn bệnh hoang tưởng".
ANTĐ - Những loài vật nuôi thường được biết đến là loài vật có thể gắn kết tình cảm giữa các cặp vợ chồng, nhưng có một bà vợ lại lựa chọn nuôi hàng trăm con mèo trong nhà thay vì người chồng của mình.
ANTĐ - Chồng tồi đối xử với tôi không chỉ với tư cách tôi là vợ anh, mà còn là người bạn tâm giao thân thiết. Tôi và chồng có thể chia sẻ mọi việc cho nhau.
ANTĐ -Nguyễn Văn Lâm có lẽ “điên" thật, khi ở cái tuổi gần "lục tuần", lão vẫn yêu điên cuồng bà vợ thứ ba, thậm chí lên kế hoạch giết cả nhà bà vợ này khi bị cự tuyệt tình cảm và cuối cùng đã đâm thương tích tới 77% một người cháu của bà vợ này.
ANTĐ -Quả thật, đúng như người ta vẫn nói, khi yêu nhau chẳng cần tới lí do gì nhưng khi bỏ nhau thì có tới cả ngàn tỉ lý do và thật nực cười khi có những đôi vợ chồng lục đục kéo nhau ra tòa chỉ vì lời gièm pha...
ANTĐ - Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, yêu đương, ghen tuông, đau khổ, hạnh phúc đều nằm trong khổ đế, do dục vọng bản thân mà ra. Nhưng trước đây, sự ghen có vào sách, vào truyện cũng chỉ làm gia vị cho tình yêu, hoặc nhiều lắm cũng chỉ khẳng định trách nhiệm lớn của phụ nữ trong đảm bảo hạnh phúc gia đình. Nhưng nay thì ghê gớm lắm rồi, đòn ghen, đòn thù của các quý bà ngoài dành cho tình địch, đã biết chỗ trút, đó là vào các quý ông. Hỡi những ông chồng có máu 35! Hãy cảnh giác !
ANTĐ - Trong gia đình kỳ lạ có tới 39 bà vợ đó, các bà vợ không có chuyện ghen tuông. Họ đều lần lượt được chung sống với chồng và được “bà cả” 71 tuổi xếp lịch rất công bằng.