Bà mẹ da đen “khổ sở” vì sinh ra 3 đứa con da trắng

ANTĐ - Rosemere Fernanda de Andrade thường bị nhầm lẫn là bảo mẫu của con cái mình vì nhìn họ quá khác nhau. 

Khi Rosemere Fernanda de Andrade sinh đứa con đầu tiên của mình, cô cho rằng tạo hóa đã có một sự pha trộn không hề nhỏ trong hình hài con cô. Rosemere và chồng cũ là Alexandrino Barbosa de Sobral, cả hai đều có làn da màu đen nhưng con gái đầu của họ, Ruth lại có làn da trắng bệch, mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Và điều không may cho Ruth là cô bé đang bị bệnh di truyền bạch tạng, không có sắc tố da.

Rosemere và con gái đầu, Ruth năm 1998

Kể từ đó Rosemere, người phụ nữ 31 tuổi cùng với ông Alexandrino (63 tuổi) đã có thêm 2 đứa con bạch tạng và 2 đứa trẻ da đen. Vì vậy, có một sự khác biệt hoàn toàn giữa Rosemere và 3 đứa con “da trắng”, cô thường bị nhầm lẫn là vú em của chúng.

Cô Rosamere đến từ Recife, Brazil cho biết: "Một lần tôi cùng Ruth và Estefani đi vào khu trung tâm mua sắm, một nhân viên bảo vệ hỏi tôi rằng mẹ của hai đứa trẻ đang ở đâu. Tôi giải thích nhưng anh ta không nghe, điều này khiến tôi rất bực tức, nhưng tôi cũng muốn họ hiểu nhiều hơn về bệnh bạch tạng”.

Rosemere với 5 đứa con của chồng cũ: Estefani, Joao, Rebeca, Ruth và Kauan
trong buổi sinh nhật năm 2004

Tuy nhiên, điều khiến Rosamere lo ngại nhất là vì sao bạch tạng lại ảnh hưởng đến 3 đứa con của cô, Ruth 14 tuổi, Estefani 12 tuổi, và Kauan 9 tuổi. Ba đứa trẻ rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, chính vì vậy chúng cần bôi kem chống nắng 2 giờ một lần, và chỉ được phép vui chơi ngoài trời vào ban đêm.

Joao là đứa con trai da đen của Rosemere và chồng cũ. Cô có tất cả 6 đứa con,
3 đứa da trắng và 3 đứa da đen với 2 đời chồng

Rosemere đã từng bị sốc khi cô sinh đứa con đầu tiên, Ruth ở tuổi 18, với chồng cũ Alexandrino Barbosa de Sobral. "Tôi nghĩ rằng có thượng đế đang chơi một trò chơi vào tôi”, cô nói.

Sau khi trở về ngôi làng nghèo Recife (Brazil), Rosemere phải vật lộn với lời xì xào và bàn tán của hàng xóm và bạn bè về Ruth. "Những người hàng xóm đã bắt đầu đưa ra bình luận về Ruth, thậm chí họ còn cho rằng Alexandrino không phải là cha của đứa bé, và tôi ngủ với người khác”.

Cho đến khi Rosemere sinh Estefani- đứa con gái thứ hai cũng bị bạch tạng, cô mới không bị nghi ngờ gì nữa. "Các bác sĩ giải thích rằng cả tôi và chồng cũ đều có một gen bạch tạng, do đó mỗi lần chúng tôi có con, cơ hội măc bệnh bạch tạng của đứa trẻ là ¼”, Rosemere cho biết.

Khi Ruth lên 7 tuổi, Rosemere bắt đầu nhận thấy tình trạng nguy hiểm đối với các con của mình. Chỉ cần đứng dưới nắng, da của Ruth và Estefani sẽ bị đỏ, nó sẽ khóc vì bỏng rát. “Tôi cảm thấy vô vọng và không biết làm gì”.

Cô phải bôi kem chống nắng 2h/một lần cho con

Rosemere lo ngại da của các con mình sẽ bị bỏng rát nhanh chóng khi đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Cô thường phải nhắc các con vào nhà trước 10h sáng, nếu phải rời khỏi nhà thì đội mũ, mặc áo dài tay và bôi rất nhiều kem chống nắng.

Hiện tại Rosemere đang sống với chồng mới là Robenilson, 37 tuổi và có một đứa con da đen nữa là Maria (2 tuổi). Rosemere bày tỏ lo lắng về các cháu của mình sau này, “Tôi muốn biết 3 đứa con da đen của tôi liệu sẽ có những đứa con bị bạch tạng như tôi không? Tôi sẽ chấp nhận các cháu của tôi nhưng tôi không muốn chúng phải khổ sở như Ruth, Estefani và Kauan”.