Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

ANTĐ - Đảng ủy, Ban Chỉ huy Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội và gia đình chân thành cảm ơn:

Thoát chết nhờ tinh thần đoàn kết

Thoát chết nhờ tinh thần đoàn kết

ANTĐ - Một bà cụ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã may mắn thoát nạn nhờ gần 100 người hợp lực nâng chiếc xe buýt lên khi cụ mắc kẹt dưới gầm xe. 
Tâm sự của người 30 năm làm cảnh sát khu vực

Tâm sự của người 30 năm làm cảnh sát khu vực

ANTĐ - Hơn 30 năm gắn bó với “nghiệp” Cảnh sát khu vực, tôi hỏi Trung tá Thái Minh Thảo, công an phường Giảng Võ (Ba Đình - Hà Nội) điều gì khiến anh có thể gắn bó với công việc này lâu như vậy? Không cần suy nghĩ, Trung tá Thảo trả lời, đó là bởi người dân vẫn còn tin tưởng ở mình. Khi người dân còn tin nghĩa là mình vẫn còn phải phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Có thể với nhiều người, câu trả lời của Trung tá Thái Minh Thảo bị coi là “sách vở”, thế nhưng với những người đã từng một lần tiếp xúc với anh đều tin đó là những lời nói chân thành nhất. Có một câu chuyện thật 100% về anh mà những người đồng đội của Trung tá Thái Minh Thảo ở Công an phường Giảng Võ đều biết, đó là anh đã từng từ chối một lời đề nghị cất nhắc lên một vị trí cao hơn, có điều kiện hơn chỉ vì lý do anh muốn được ở lại phường làm một người cán bộ Cảnh sát khu vực gắn bó với nhân dân.
Cử chỉ đẹp của nhân viên xe buýt

Cử chỉ đẹp của nhân viên xe buýt

ANTĐ - Chừng 10 phút chờ đợi ở điểm gần Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên), chiếc xe buýt BKS 29B – 085.41 (số hiệu 10B, tuyến Bến xe Lương Yên – Trung Màu) chầm chậm đóng bến. 
Trung Quốc: Giúp người sợ vạ đến thân?!

Trung Quốc: Giúp người sợ vạ đến thân?!

ANTĐ - Nếu đang đi trên đường, thấy một người gặp nạn, bạn giúp đỡ hay không? Câu hỏi thường xuất hiện ở các bài giảng về giáo dục đạo đức và lối sống trong sách truyện mẫu giáo tiểu học, hiện nay lại trở thành tiêu điểm thu hút nhiều ý kiến trái chiều tại Trung Quốc.
Kịp thời giúp đỡ cụ bà bị lạc

Kịp thời giúp đỡ cụ bà bị lạc

ANTĐ - Khoảng 17h20 chiều qua 13-3, sau khi kết thúc ca ứng trực trên đường trở về đơn vị, Thiếu úy Nguyễn Hiếu Minh, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội phát hiện 1 cụ bà đang ngơ ngác, dò dẫm đi từng bước dưới trời mưa ở khu vực đường Lạc Long Quân. Cụ bà cố gắng sang đường nhưng không thể “chen” được qua dòng phương tiện đông đúc vào giờ tan tầm, đành đứng giữa hè phố dưới cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. 

Bà cụ 85 tuổi đang ngủ bị cướp vàng

Bà cụ 85 tuổi đang ngủ bị cướp vàng

ANTĐ -Đang nằm ngủ tại cửa hàng thu mua phế liệu, bà cụ 85 tuổi bất ngờ bị một đối tượng lẻn vào nhà, khống chế, cướp 2 vòng đeo tay bằng vàng và đánh cho ngất xỉu.
Đẹp dần trong mắt người dân

Đẹp dần trong mắt người dân

ANTĐ - Những dòng người tay trong tay, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, ngước mắt lên trời đêm giữa bao ánh đèn lung linh cùng chờ đón giây phút Giao thừa. Trong rộn ràng, tươi vui ấy, những người chiến sĩ CSGT vẫn lặng thầm ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, tuyến đường huyết mạch của thành phố, như 364 ngày qua, giữ bình yên cho mùa xuân gõ cửa, trao yêu thương, hạnh phúc đến từng nhà.
Một việc làm tận tụy của 2 cảnh sát giao thông

Một việc làm tận tụy của 2 cảnh sát giao thông

ANTĐ - 8h sáng 21-1, đúng vào giờ cao điểm, tại nút giao thông Lê Duẩn- Nguyễn Khuyến- Hai Bà Trưng, ken chật người và các phương tiện qua lại. Một cụ bà đội nón lá, chân đi dép lê đứng trên vỉa hè phố Lê Duẩn cứ loay hoay mà không thể sang đường, mặc dù các phương tiện gặp đèn đỏ đã dừng lại để ưu tiên khách bộ hành...
Thanh niên 9X cướp đôi bông tai của cụ bà để chơi lô đề

Thanh niên 9X cướp đôi bông tai của cụ bà để chơi lô đề

ANTĐ - Thấy bà cụ bán nước có đôi bông tai bằng vàng, Trường nảy ý đồ chiếm đoạt. Nghĩ là làm, nhân lúc quán vắng khách, bà cụ đi vào trong nhà Trường đã đi theo giật lấy đôi bông tai. Ngay sau đó, Trường bắt xe xuống TP. Vinh để tiêu thụ món đồ vừa cướp được.

Tử hình kẻ trả thù tình khiến bà cụ chết oan

Tử hình kẻ trả thù tình khiến bà cụ chết oan

ANTĐ - Sau hơn nửa ngày xét xử (15-11), TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Tạ Văn Hùng (SN 1977, trú ở thôn 1, xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) tử hình về tội “Giết người” và 12 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. 
Nỗi oan "Làng trắng khăn tang vì cổ miếu nổi giận"

Nỗi oan "Làng trắng khăn tang vì cổ miếu nổi giận"

ANTĐ - Hàng loạt cái chết thương tâm, trái với luân thường đạo lý diễn ra liên tiếp tại vùng đất phía Nam sông Đuống được cho là liên quan tới một cổ miếu "nổi giận"...Hóa ra tất cả chỉ là sản phẩm cắt ghép của một vị nhà báo lắm tài lẻ, nhưng thiếu cái tâm trong sáng khi đi làm báo. Còn ông trưởng thôn kêu oan rằng ông chưa từng phát ngôn như thế.